Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đã khép lại hành trình tại ASIAD 19 với màn trình diễn cuối cùng ở nội dung xà đơn vào tối 29/9 của anh trai kỳ cựu Lê Thanh Tùng.
Kết thúc phần thi, Lê Thanh Tùng ghi nhận 13.166 điểm với độ khó 4.8 và xếp hạng 7 – cũng đã ổn lắm rồi! Còn HCV nội dung này thuộc về tuyển thủ Trung Quốc Zhang Boheng với 15.100 điểm.
Trước đó một tí, ở chung kết đơn môn nhảy chống nam, Trịnh Hải Khang của team Việt Nam cũng có lọt vào và đạt 13.716 điểm, xếp hạng 8. Vô địch nội dung này là Tanigawa Wataru (Nhật Bản) với 15.016 điểm.
Sau khi thi đấu, Lê Thanh Tùng tâm sự: "Tôi vẫn đang dính chấn thương nên ASIAD lần này mục đích là hỗ trợ cho các đồng đội, còn trách nhiệm lớn hơn sẽ được trao cho các VĐV trẻ. Tôi cảm thấy khá hài lòng với bài thi của mình. Tôi không nghĩ là mình sẽ tranh chấp huy chương gì cả nhưng tôi muốn chứng tỏ bản thân tại ASIAD".
Lê Thanh Tùng từng dự ASIAD 2014 và 2018 ở nội dung sở trường là nhảy chống nam nhưng chưa giành được huy chương nào. ASIAD 19 là lần thứ ba anh góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á này.
Thanh Tùng từng vô địch châu Á 2017 nội dung nhảy chống, giành HCĐ xà đơn châu Á 2019, vô địch SEA Games nhiều lần, còn giành luôn suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 nữa cơ! Tuy nhiên chấn thương liên tiếp khiến Thanh Tùng không còn ở đỉnh cao phong độ như xưa và gần như chắc chắn đây sẽ là Á vận hội cuối cùng trong sự nghiệp rồi.
"Sau ASIAD này thì cuối tháng 10 có giải VĐQG, tôi trở về Việt Nam lại bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho giải VĐQG. Tôi thấy lứa trẻ hiện nay rất triển vọng, chỉ khoảng 1-2 năm nữa thì các bạn sẽ trưởng thành hơn, tự tin hơn ở đấu trường quốc tế và mang về nhiều thành tích cho đoàn TTVN" – Thanh Tùng chia sẻ thêm với tâm thế cực kỳ tin tưởng vào thế hệ kế cận.
Đội TDDC Việt Nam đã kết thúc hành trình chinh chiến ASIAD 19 và mang về 1 HCB của Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo, đạt đúng chỉ tiêu thành tích đề ra. Mission completed!
Nguồn: kenh14.vn