Ủng hộ vùng bão lụt, đội tuyển Oman dùng tiền bán vé trận gặp tuyển Việt Nam làm từ thiện
Câu chuyện cảm động đây rồi các bạn ơi! LĐBĐ Oman (OFA) vừa thông báo trên Twitter chính thức rằng họ sẽ trích một phần lợi nhuận từ trận đấu với tuyển Việt Nam trong vòng loại World Cup 2022 để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Shaheen.
Để mọi người hình dung mức độ nghiêm trọng nha: Bão Shaheen với sức gió lên tới 92km/h đã ập vào vùng Bắc và Nam Al Batinah đầu tuần trước, gây ra lũ lụt và lở đất làm 14 người thiệt mạng . Bộ Văn hoá, thể thao và thanh niên Oman đã phối hợp với hãng hàng không Oman Air kêu gọi gây quỹ, và OFA nhanh chóng hưởng ứng luôn.
Theo dự kiến, trận đấu giữa Oman và Việt Nam trên sân Sultan Qaboos sẽ mở cửa cho 17.000 khán giả vào sân. Vậy là tiền bán vé sẽ có một phần đi vào việc từ thiện nè!
Còn về phần thi đấu thì sao? Sau màn thắng sốc tuyển Nhật Bản trên sân khách, Oman đã về lại mặt đất với 2 trận thua liên tiếp, rớt xuống nhóm dưới bảng B luôn . Vì thế, chiến thắng trước Việt Nam là điều must-have để giữ lại tham vọng dự World Cup của thầy trò HLV Branko Ivankovic.
Sau buổi tập đầu tiên hôm 8/10 với các bài tập thả lỏng, vị chiến lược gia người Croatia đã tập trung fix những lỗi sai trong trận thua Australia 1-3. Theo tờ Oman Daily, ông yêu cầu hàng tiền vệ cải thiện khả năng xây dựng lối tấn công, còn hàng tiền đạo phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Các tình huống tạt bóng và phạt cố định cũng được drill kỹ càng.
Tuy nhiên, Oman đang gặp chút rắc rối với lực lượng đó nha . Hiện tại 3 trụ cột là tiền đạo Al Mandhar Al Alawi và 2 tiền vệ Muhsen Al-Ghassani, Zahir Al-Aghbari phải tập riêng. Đáng lo nhất là Zahir Al-Aghbari - người đá chính cả 3 trận vòng loại thứ 3 - phải tập với cánh tay bị bó.
Anh này va chạm mạnh và phải rời sân ở phút 32 trong trận gặp Australia. Chẩn đoán là trật khớp vai và khả năng cao sẽ nghỉ trận gặp Việt Nam. Đây là tổn thất lớn cho HLV Branko Ivankovic vì ông đang build lối chơi dựa vào sự cơ động ở hành lang cánh.
Nguồn: soha.vn