NangKiki7104
New member
Ơ kìa, lại drama châu Phi rồi các bạn ơi! Cứ mỗi lần sắp đến giải đấu lớn là các đội tuyển châu Phi lại "loạn như cá gặp nước" - nhưng lần này ĐT nữ Nigeria tự "dí" chính mình luôn nha. Bây giờ đội đang rối như mớ bòng bong vì HLV, cầu thủ và Liên đoàn bóng đá cứ đấu đá nhau liên tục.
Chuyện đầu tiên là HLV thủ môn Lauren Gregg quyết "khăng khăng" không nhận đề xuất từ LĐBĐ Nigeria (NFF). Hóa ra NFF muốn nhét một thủ môn "họ thích" vào danh sách dự World Cup. Nhưng theo ông Lauren Gregg thì đây là "thủ môn tôi chưa bao giờ biết mặt" luôn á Thế là ông này "phũ phàng" bác bỏ đề xuất của Liên đoàn, quyết chọn thủ môn quen thuộc ở tuyển Nigeria.
Kết quả? Ông Lauren Gregg bị gạch tên khỏi ban huấn luyện ĐT nữ Nigeria lên đường sang Australia dự World Cup luôn. Thật là "cứng" nhỉ!
Một case khác cũng không kém phần "drama" là Ngozi Okobi-Okeoghene. Dù là trụ cột trong chiến dịch vòng loại World Cup nhưng tiền vệ 29 tuổi vẫn bị loại té. NFF "bắt nạt" HLV trưởng Waldrum, ép ông phải loại ngôi sao này ra khỏi đội với lý do cô "không có nhiều liên hệ với bóng đá Nigeria". Wtf???
Thực ra thì Ngozi Okobi-Okeoghene là người Nigeria thật đấy, nhưng cô đã thi đấu tại Mỹ và châu Âu suốt 8 năm qua. Đương nhiên là Ngozi Okobi-Okeoghene rất bức xúc trước quyết định "vô lý" này rồi.
Khi báo chí "soi" vào, LĐBĐ Nigeria lấy cớ là Ngozi Okobi-Okeoghene bị chấn thương, nhưng tiền vệ 29 tuổi khẳng định cô hoàn toàn khỏe re. Tất cả chỉ là "bẫy" chống lại cô thôi
Cùng kết cục bị loại như Ngozi Okobi-Okeoghene còn có Tochukwu Oluehi. Thủ môn dự bị của tuyển Nigeria đã dẫn đầu phong trào đình công đòi NFF trả lương cho các cầu thủ. "Sau trận thua Morocco, các cầu thủ không được trả lương nên họ đã tẩy chay buổi tập trước trận gặp Zambia", chính HLV Waldrum đã xác nhận điều này đó.
Nhưng kết cục là Tochukwu Oluehi cũng bị loại "không thương tiếc", trong khi các cầu thủ khác vẫn phải ngậm đắng nuốt cay ra sân tập. Bởi NFF hiểu rằng ngay cả khi bị "chèn ép", các tuyển thủ Nigeria cũng phải cắn răng mà chịu vì họ phải lên đường đi World Cup - nơi sẽ cung cấp cho họ tối thiểu 28.000 USD (tiền từ FIFA). Đây rất có thể là khoản tiền giúp các cầu thủ nữ Nigeria "đổi đời" luôn á
Chưa hết drama đâu! Chính HLV trưởng Waldrum cũng lên tiếng "diss" NFF vì không hỗ trợ kinh phí cũng như tạo điều kiện để ông và các học trò có thể tập luyện với điều kiện tốt nhất. Thương quá đi
Nguồn: kenh14.vn