Đội tuyển Curaçao và giấc mơ World Cup 2026 đang là câu chuyện hot nhất làng bóng đá!
FIFA quyết định mở rộng World Cup lên 48 đội đã tạo cơ hội vàng cho nhiều nền bóng đá nhỏ, và Curaçao chính là cái tên gây bão. Lần đầu tiên trong lịch sử, đảo quốc với chưa đầy 150.000 dân (ít hơn cả một quận ở Hà Nội đó nha) sẽ chính thức debut trên sân khấu lớn nhất hành tinh!
Đội hình của họ chủ yếu gồm các cầu thủ sinh ra ở Hà Lan, mà luyện tập... chân trần trên bãi biển quê nhà luôn, cách ghế tắm nắng và túp lều gỗ có mấy mét thôi. Mới đây, tuyển Curaçao còn gây viral vì đi tập bằng xe buýt trường học cũ nát, mấy anh còn phải thò đầu ra ngoài cửa sổ vì xe không có kính nữa. Vibe quá chất phải không nào!
Dù phần lớn cầu thủ là người gốc Hà Lan, nhưng "sợi chỉ đỏ" nối họ với Premier League và Championship mới là bí quyết thành công. Spotlight dồn hết vào Tahith Chong - cựu thần đồng của Manchester United, hiện đang chơi cho Sheffield United. Anh chàng này là niềm hy vọng lớn nhất đội!
Bên cạnh Chong, độ "Anh quốc" trong lối chơi còn được tăng cường bởi anh em nhà Bacuna cực xịn. Leandro Bacuna (cựu sao Aston Villa) và Juninho Bacuna (cựu tiền vệ Birmingham City) mang đến kinh nghiệm, thể lực và bản lĩnh thép. Chính những ngôi sao từng "hít khói" Premier League này đã biến giấc mơ World Cup của Curaçao thành sự thật!
Người đứng sau thành công này là Dick Advocaat - HLV huyền thoại người Hà Lan 78 tuổi, người sẽ trở thành HLV GIÀ NHẤT lịch sử dẫn dắt đội tuyển tại World Cup. Respect!
Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích của Curaçao sẽ phải đối mặt với thực tế cực harsh ở vòng bảng. Họ rơi vào Bảng E, lần lượt gặp Ecuador (20/6 tại Kansas City) và Bờ Biển Ngà (25/6 tại Philadelphia). Lịch thi đấu khó thở thật!
Nguồn: kenh14.vn