Như mọi người đã biết, trận giao hữu giữa đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam với đội tuyển LMHT Hàn Quốc đã khép lại với chiến thắng áp đảo thuộc về các tuyển thủ xứ kim chi. Kết quả này cũng không phải bất ngờ lắm vì ai cũng biết Hàn Quốc "quá trời" trong bộ môn LMHT rồi Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng bàn tán rần rần lại chính là diễn biến trận đấu và phản ứng của các tuyển thủ nhà.
Suốt cả 2 ván đấu, đội tuyển hai bên đã có những lượt cấm chọn cực "dị" và ít thấy. Bên phía Việt Nam, SofM cho Gloryy sử dụng Camille Hỗ Trợ, còn sang ván 2 thì Nidalee Đi Rừng của Kanavi "xóa sổ" luôn đội tuyển LMHT Việt Nam. Những lượt chọn tướng "lạ lùng" này lại được cộng đồng LMHT hưởng ứng nhiệt tình đấy! Bởi vì nó đúng chuẩn tinh thần giao hữu rồi, và dù bị áp đảo nhưng các tuyển thủ hai đội vẫn chơi cực thoải mái và phóng khoáng.
Thế nhưng plot twist ở chỗ, sự vui vẻ và hào hứng của các tuyển thủ Việt Nam lại khiến một bộ phận khán giả VCS "phát điên" Trên nhiều diễn đàn, xuất hiện không ít bài đăng và bình luận bức xúc khi thấy các tuyển thủ Việt có tâm trạng vui vẻ, thậm chí vẫn cười tươi roi rói khi xử lý tình huống chưa ổn. Có người còn căng thẳng hơn khi lôi cả "thể diện của màu áo đội tuyển quốc gia" ra để "diss" các tuyển thủ LMHT Việt Nam.
Tuy nhiên, ý kiến này đã nhận về hàng tá "gạch đá" từ phần lớn cộng đồng VCS. Ngay bên dưới các bài đăng, rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu khi có những người đặt nặng ý nghĩa một trận giao hữu đến vậy. Có comment chỉ thẳng luôn: "Trình độ chênh lệch là ai cũng thấy rồi. Tuyển thủ Việt Nam đi đánh giao hữu để học hỏi, như SofM cũng đã nói là 'để thấy trình độ chênh lệch đến mức nào mà cố gắng'. Hơn nữa các tuyển thủ được gặp thần tượng thì vui quá chứ, sao lại cấm họ cười được?
Nguồn: gamek.vn