ASIAD 19 vừa chính thức khai màn tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và lần này Liên Quân Mobile tiếp tục được chọn mặt gửi vàng vào danh sách thi đấu Esports. Tuy nhiên, fan Việt đâu có kỳ vọng gì nhiều lắm đâu các bạn ơi
Lý do thì đơn giản thôi: phiên bản thi đấu ở ASIAD 19 là AOV ASIAN Games Version - kiểu lai tạp giữa Liên Quân Mobile (AOV) và bản gốc Vương Giả Vinh Diệu (HoK) bên Trung. Thêm nữa là lịch ASIAD 19 lại đụng độ ngay với mùa giải Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2023 luôn.
Hai yếu tố này làm các "ông trùm" Liên Quân Việt mất hứng với ASIAD năm nay hẳn hoi. Kết quả là đội hình tham dự toàn những cái tên... ai thế nhỉ?
Trong khi Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa mang theo đội hình siêu khủng thì Việt Nam chỉ có toàn "gà mờ". Thậm chí đội ta còn không có huấn luyện viên như Liên Minh Huyền Thoại và PUBG Mobile nữa là. Ơ hay ơ!
Nhưng mà plot twist đây rồi! Vượt qua mọi hoài nghi, "đội yếu nhất" bất ngờ "cân" luôn 3 trận thắng áp đảo trong hai ngày đầu thi đấu.
Cụ thể, các tuyển thủ Việt Nam phủ đầu Uzbekistan và Tajikistan trong hai trận Bo1. Xong lại "đá bay" Kazakhstan với tỷ số 2-0 ở vòng Tứ Kết nữa chứ! Tuy nhiên "ngựa ô" của giải đấu lại dừng bước trước Malaysia ở vòng Bán kết. Kết quả này hơi sốc vì trước đó Malaysia bị đánh giá "dưới cơ" so với mặt bằng chung Liên Quân khu vực mà
Đây là lần thua thứ 2 của Việt Nam trước Malaysia tại kỳ ASIAD 19. Trước đó team mình cũng bại trận 0-2 với đối thủ này tại vòng loại Road To Asian Games rồi. Nhưng mà thôi, đây vẫn là thành tích xịn xò đối với những tuyển thủ trẻ lần đầu "xuất ngoại" thi đấu cho quê hương đó!
Nguồn: gamek.vn