Curacao tuy đang hơi "khô hạn" về bàn thắng tại World Cup 2026, nhưng mà ngoài sân cỏ thì câu chuyện lại hoàn toàn khác một trời một vực luôn nha!
Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup, đội tuyển đến từ vùng Caribe này đang gây sốt với chính sách cực độc đáo. HLV kỳ cựu Dick Advocaat cho phép các cầu thủ ở chung với vợ hoặc bạn gái ngay trong khách sạn của đội tại Florida luôn nè!
Điều này nghe có vẻ hơi "khác người" trong bóng đá hiện đại đó, vì thông thường các đội tuyển quốc gia hay tách biệt cầu thủ với gia đình để tránh "xao nhãng" mà. Nhưng Curacao lại đi ngược hẳn trend này!
Bác sĩ Suzanne Huurman - nữ bác sĩ duy nhất tại World Cup 2026 - hé lộ rằng các cầu thủ được tự do lựa chọn ở cùng đồng đội hoặc gia đình. Nếu có em bé đi theo nữa thì liên đoàn còn lo luôn phòng riêng cho người thân. Chu đáo phết!
"Điều này khá đặc biệt trong bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia đấy. Curacao là một đất nước nhỏ, người dân rất vui vẻ, ấm áp và coi trọng giá trị gia đình lắm", chị Huurman chia sẻ. ️
Còn đỉnh hơn nữa, chị bác sĩ này còn cho rằng việc gần gũi với người yêu, kể cả chuyện "yêu đương" nha, có thể mang lại lợi ích về mặt tinh thần cho cầu thủ. "Mình tin rằng chuyện ấy có ích, nhưng chủ yếu là về mặt tinh thần hơn là tác động sinh lý trực tiếp đâu.
Trong một giải đấu kéo dài như World Cup, việc có gia đình bên cạnh giúp các cầu thủ giảm bớt nỗi nhớ nhà, cảm thấy an tâm và thoải mái hơn nhiều. Nhiều cầu thủ của tụi mình không thi đấu ở những giải đấu top thế giới. Với nhiều gia đình, việc tự bỏ tiền túi sang Mỹ ở nhiều tuần là điều rất tốn kém. Vì thế, liên đoàn đã quyết định support hết luôn chi phí để vợ con có thể ở gần cầu thủ. Nếu không, các bạn ấy có thể sẽ luôn lo lắng hoặc căng thẳng", chị giải thích.
Sau hai trận đầu tiên tại World Cup, Curacao mới giành được 1 điểm thôi. Họ hòa Ecuador 0-0 rồi sau đó thua đau Đức tận 1-7. Tuy nhiên, với một quốc gia chỉ có khoảng hơn 150.000 dân - nhỏ nhất lịch sử từng giành vé dự World Cup - thì việc xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là thành công vượt ngoài mong đợi rồi!
Một trong những cái tên sáng nhất của Curacao chính là thủ môn Eloy Room. Trong trận hòa Ecuador, anh đã thực hiện tới 15 pha cứu thua - nhiều nhất trong lịch sử World Cup đối với một thủ môn trong 90 phút thi đấu kể từ khi có số liệu thống kê luôn á!
Người hùng của Curacao cũng nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ cô vợ là influencer người Serbia Zorana Jovanovic, người đã đồng hành cùng anh trong suốt giải đấu. Sau màn trình diễn "thần thánh", Room hài hước tuyên bố mình xứng đáng được dựng tượng tại quê nhà rồi nha!
"Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn luôn. Với tụi mình, cảm giác chẳng khác nào một chiến thắng. Đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup của Curacao đó. Hành trình tụi mình đi qua thật không thể tin nổi. Tụi mình đã cho mọi người thấy trái tim và tinh thần chiến đấu của mình. Có lẽ 40 năm nữa mình vẫn sẽ nhớ trận đấu này. Thật điên rồ. Mình nghĩ giờ mình xứng đáng có một bức tượng ở Curacao rồi", thủ thành 36 tuổi chia sẻ.
Sức hút của Eloy Room cũng tăng vọt chỉ sau một đêm luôn á! Thủ môn đang khoác áo CLB Miami FC có khoảng 122.000 người theo dõi trên Instagram trước trận gặp Ecuador. Chỉ một giờ sau khi trận đấu kết thúc, con số này đã tăng lên 724.000 và nhanh chóng vượt mốc 1 triệu vào ngày hôm sau. Gọi là "nổi như cồn" là ít!
Không chỉ gây chú ý nhờ màn trình diễn trên sân, Curacao còn từng trở thành hiện tượng mạng ngay trước khi World Cup khởi tranh. Trong khi nhiều đội tuyển lớn di chuyển bằng chuyên cơ hoặc xe buýt sang xịn, các cầu thủ Curacao bị bắt gặp cảnh chen chúc trên một chiếc xe buýt cũ kỹ gần như không có cửa sổ. Thương quá đi!
Nguồn: soha.vn
Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup, đội tuyển đến từ vùng Caribe này đang gây sốt với chính sách cực độc đáo. HLV kỳ cựu Dick Advocaat cho phép các cầu thủ ở chung với vợ hoặc bạn gái ngay trong khách sạn của đội tại Florida luôn nè!
Điều này nghe có vẻ hơi "khác người" trong bóng đá hiện đại đó, vì thông thường các đội tuyển quốc gia hay tách biệt cầu thủ với gia đình để tránh "xao nhãng" mà. Nhưng Curacao lại đi ngược hẳn trend này!
Bác sĩ Suzanne Huurman - nữ bác sĩ duy nhất tại World Cup 2026 - hé lộ rằng các cầu thủ được tự do lựa chọn ở cùng đồng đội hoặc gia đình. Nếu có em bé đi theo nữa thì liên đoàn còn lo luôn phòng riêng cho người thân. Chu đáo phết!
"Điều này khá đặc biệt trong bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia đấy. Curacao là một đất nước nhỏ, người dân rất vui vẻ, ấm áp và coi trọng giá trị gia đình lắm", chị Huurman chia sẻ. ️
Còn đỉnh hơn nữa, chị bác sĩ này còn cho rằng việc gần gũi với người yêu, kể cả chuyện "yêu đương" nha, có thể mang lại lợi ích về mặt tinh thần cho cầu thủ. "Mình tin rằng chuyện ấy có ích, nhưng chủ yếu là về mặt tinh thần hơn là tác động sinh lý trực tiếp đâu.
Trong một giải đấu kéo dài như World Cup, việc có gia đình bên cạnh giúp các cầu thủ giảm bớt nỗi nhớ nhà, cảm thấy an tâm và thoải mái hơn nhiều. Nhiều cầu thủ của tụi mình không thi đấu ở những giải đấu top thế giới. Với nhiều gia đình, việc tự bỏ tiền túi sang Mỹ ở nhiều tuần là điều rất tốn kém. Vì thế, liên đoàn đã quyết định support hết luôn chi phí để vợ con có thể ở gần cầu thủ. Nếu không, các bạn ấy có thể sẽ luôn lo lắng hoặc căng thẳng", chị giải thích.
Sau hai trận đầu tiên tại World Cup, Curacao mới giành được 1 điểm thôi. Họ hòa Ecuador 0-0 rồi sau đó thua đau Đức tận 1-7. Tuy nhiên, với một quốc gia chỉ có khoảng hơn 150.000 dân - nhỏ nhất lịch sử từng giành vé dự World Cup - thì việc xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là thành công vượt ngoài mong đợi rồi!
Một trong những cái tên sáng nhất của Curacao chính là thủ môn Eloy Room. Trong trận hòa Ecuador, anh đã thực hiện tới 15 pha cứu thua - nhiều nhất trong lịch sử World Cup đối với một thủ môn trong 90 phút thi đấu kể từ khi có số liệu thống kê luôn á!
Người hùng của Curacao cũng nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ cô vợ là influencer người Serbia Zorana Jovanovic, người đã đồng hành cùng anh trong suốt giải đấu. Sau màn trình diễn "thần thánh", Room hài hước tuyên bố mình xứng đáng được dựng tượng tại quê nhà rồi nha!
"Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn luôn. Với tụi mình, cảm giác chẳng khác nào một chiến thắng. Đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup của Curacao đó. Hành trình tụi mình đi qua thật không thể tin nổi. Tụi mình đã cho mọi người thấy trái tim và tinh thần chiến đấu của mình. Có lẽ 40 năm nữa mình vẫn sẽ nhớ trận đấu này. Thật điên rồ. Mình nghĩ giờ mình xứng đáng có một bức tượng ở Curacao rồi", thủ thành 36 tuổi chia sẻ.
Sức hút của Eloy Room cũng tăng vọt chỉ sau một đêm luôn á! Thủ môn đang khoác áo CLB Miami FC có khoảng 122.000 người theo dõi trên Instagram trước trận gặp Ecuador. Chỉ một giờ sau khi trận đấu kết thúc, con số này đã tăng lên 724.000 và nhanh chóng vượt mốc 1 triệu vào ngày hôm sau. Gọi là "nổi như cồn" là ít!
Không chỉ gây chú ý nhờ màn trình diễn trên sân, Curacao còn từng trở thành hiện tượng mạng ngay trước khi World Cup khởi tranh. Trong khi nhiều đội tuyển lớn di chuyển bằng chuyên cơ hoặc xe buýt sang xịn, các cầu thủ Curacao bị bắt gặp cảnh chen chúc trên một chiếc xe buýt cũ kỹ gần như không có cửa sổ. Thương quá đi!
Nguồn: soha.vn