Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn "không ổn" dù thắng tưng bừng Nepal 5-0

189f04af120fa274bea6.jpg


Dù vừa "hủy diệt" Nepal với tỷ số 5-0 và chốt luôn vé đi tiếp vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, nhưng HLV Diego Giustozzi và đội trưởng Phạm Đức Hòa vẫn chưa "mãn nhãn" với màn trình diễn của các tuyển thủ futsal Việt Nam

ae812ae1d0b9daeead5d.jpg


Cụ thể là Dương Ngọc Linh ghi cú đúp cực chất, cộng thêm 3 bàn từ Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí và Từ Minh Quang đã giúp đội tuyển futsal Việt Nam "nghiền nát" Nepal 5-0. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Giustozzi ngồi chễm chệ ngôi đầu bảng D vòng loại với 6 điểm và quan trọng hơn là đã chốt sổ vé đến vòng chung kết rồi nha!

Nhưng mà sau trận đấu tối 9-10, HLV Giustozzi vẫn không "vừa lòng" cho lắm. Ông chia sẻ: "Tôi hài lòng về mặt tỷ số, để chúng tôi qua đó sớm hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Tuy nhiên, tôi không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, khi họ chưa tuân thủ tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Tôi cũng chưa hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng điều này cần phải cải thiện trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại gặp Hàn Quốc".

Đội trưởng Đức Hòa thì giải thích rõ hơn: "Đối đầu với Nepal không dễ, nhưng cũng không khó. Đội tuyển futsal Việt Nam vào trận với tinh thần biết mình biết người. Đội bạn bị đánh giá yếu hơn, họ chọn phương án phòng ngự sâu, còn chúng tôi thì cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, vì nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng, nên ở hiệp 2, chúng tôi đã có thế trận không được như ý".

Lý do thầy trò HLV Giustozzi "ráo riết" săn thêm bàn thắng ở hiệp 2 là vì Hàn Quốc đã thắng Mông Cổ 5-1 trước đó rồi. Lúc đó, đội tuyển futsal Việt Nam phải thắng Nepal hơn 5 bàn mới chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng D. Nhưng Đức Hòa và team vẫn vượt qua giai đoạn khó khăn một cách ổn áp!

5e4aed691dd67d886757.jpg


Thủ quân của đội tuyển futsal Việt Nam nói thêm: "Điều hài lòng của tôi có lẽ mục tiêu chiến thắng Nepal đã đạt được. Toàn đội sớm giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Trận đấu cuối cùng với Hàn Quốc có ý nghĩa xác định ngôi đầu. Chúng tôi sẽ chơi một trận cầu cống hiến để gửi thông điệp đến các đối thủ rằng, futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng chung kết".

Còn Dương Ngọc Linh - cầu thủ xuất sắc nhất trận - chia sẻ: "Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đội tuyển futsal, đặc biệt là những kiều bào ở Mông Cổ đã đến tận Nhà thi đấu để cổ vũ hết mình cho toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được thành tích giành vé dự Futsal World Cup 2024". Xúc động quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top