Trưa 28/9 vừa rồi, các cô gái vàng của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có màn thể hiện cực "xịn xò" khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-0 ở trận bán kết nội dung đôi nữ ASIAD 2026. Chiến thắng này chính thức đưa các nàng tiến vào trận chung kết, mở ra cơ hội "khủng" để đoàn thể thao Việt Nam chạm tay vào tấm HCV thứ hai tại đại hội thể thao châu Á năm nay
Cặp đôi Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang được tung vào sân ngay từ đầu. Tuy Hàn Quốc khá "ngầu" khi dẫn trước, nhưng hai VĐV của chúng ta đã nhanh chóng "lật kèo" với loạt pha ghi điểm liên tiếp. Kết quả set 1 là màn comeback ngoạn mục với tỷ số 15-6 nghiêng hẳn về phía Việt Nam
Sang set hai, tình huống lại "drama" hơn chút khi Hàn Quốc một lần nữa tạo khoảng cách 6-3. Thêm vào đó, Thu Trang gặp chấn thương trong một pha cứu cầu khiến fan hâm mộ "tim đập chân run". Ban huấn luyện đã kịp thời điều chỉnh nhân sự, đưa Lê Thị Hồng Liên vào thay Khánh Ly ở một số thời điểm quan trọng.
Và rồi, với tinh thần "không bỏ cuộc", các cô gái Việt Nam đã vươn lên dẫn 9-8 và bước vào giai đoạn giằng co siêu căng thẳng. Những điểm số cuối cùng chứng kiến bản lĩnh thép của đội nhà khi giành chiến thắng 15-13, hoàn tất màn "hủy diệt" 2-0 trước Hàn Quốc. Ở trận bán kết còn lại, Philippines cũng vượt qua Lào 2-0, và sẽ là đối thủ của Việt Nam trong trận tranh HCV sắp tới
Cùng ngày 28/9, Trịnh Thu Vinh tiếc nuối không thể mang về huy chương ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Tính đến chiều cùng ngày, đoàn Việt Nam đang sở hữu 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Tấm HCV duy nhất hiện tại thuộc về bộ ba "cực phẩm" Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm ở bộ môn kata đồng đội nữ.
Nguồn: techz.vn