Đời tư ồn ào của Châu Việt Cường: Từ tố cáo hiếp dâm đến drama đánh người

Dau028863

New member
3ea2c758a2e30649c768.jpg


Sự nghiệp âm nhạc chưa nổi bật lắm, nhưng đời tư của Châu Việt Cường lại toàn phốt gây sốc cộng đồng mạng nha các bạn ơi!

Châu Việt Cường sinh năm 1984, tên thật là Nguyễn Việt Cường, quê ở Hà Trung (Thanh Hóa). Anh từng theo học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Anh là gương mặt khá quen tại các hội chợ, sân khấu tỉnh và từng vào Nam lập nghiệp, tuy nhiên không được khán giả chú ý lắm.

Châu Việt Cường theo đuổi dòng nhạc thị trường với một số ca khúc từng được giới trẻ nghe như: "Liều thuốc yêu", "Bạc trắng tình đời", "Nước mắt chảy tuôn", "Tình chết"...

Tuy sự nghiệp âm nhạc không thành công lắm, nhưng đời tư của anh lại liên tục dính phốt drama khiến netizen bàn tán xôn xao.

Năm 2012: Drama bị nữ sinh tố hiếp dâm tại khu hồ Đền Lừ

Năm 2012, một lá đơn dài 3 trang giấy học sinh của nữ sinh tên P.C.N với nội dung tố cáo Châu Việt Cường hiếp dâm đã gây chấn động dư luận.

Cô gái tự nhận là fan ruột của Châu Việt Cường. Trong một lần "thăm" idol ở Hà Nội đã bị nam ca sĩ này cưỡng hiếp hai lần.

Theo nội dung lá đơn, do mê giọng hát của Châu Việt Cường, nên cô đã nhắn tin cho idol qua Facebook. Hai người trò chuyện với nhau về âm nhạc, cuộc sống... rồi hẹn gặp mặt tại Hà Nội.

Sau đó, biết tin trường của P.C.N tổ chức cho học sinh đi dã ngoại ở Hà Nội, Châu Việt Cường đã rủ cô tách đoàn để đi gặp mặt.

Làm theo lời idol, N bỏ đoàn và bắt xe ôm đến nhà Châu Việt Cường ở chung cư A3 Đền Lừ. Tại đây cô bị nam ca sĩ này khống chế, ép quan hệ, thực hiện hành vi hiếp dâm 2 lần.

Về phía Châu Việt Cường, anh đã tổ chức họp báo để lên tiếng đính chính lại toàn bộ sự việc. Theo anh, việc quan hệ giữa anh và nữ sinh P.C.N là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện cưỡng bức hay hiếp dâm.

Sau đó, nữ sinh này đã chủ động rút đơn tố cáo không rõ lý do và drama cũng dần lắng xuống.

3c6343917ea6df9d9f06.jpg


Năm 2016: Doạ "bẻ cổ" một nam thanh niên vì bật nhạc ca sĩ khác

Tháng 9/2016, trên mạng lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã, doạ nạt của Châu Việt Cường với một nam thanh niên.

Nguyên nhân được cho là khi Châu Việt Cường đang biểu diễn trên sân khấu thì 1 người bán loa đài mở nhạc của ca sĩ Châu Khải Phong. Vì tiếng nhạc khá lớn nên Châu Việt Cường đã lên tiếng xin người bán loa đài tắt nhạc.

Tuy nhiên, người này không làm theo lời Châu Việt Cường mà vẫn tiếp tục mở nhạc với âm lượng lớn. Bức xúc vì nghĩ mình "bị trêu", Châu Việt Cường đã xuống sân khấu, tìm người bán loa đài để nói chuyện.

Trong đoạn clip, anh gọi người bán loa đài là "mày", xưng "tao". Thậm chí, nam ca sĩ còn đe dọa: "Tao bóp cổ một phát là mày chết ngay. Cỡ chúng mày tao đè phát chết luôn!"

Khi người bán loa đài trình bày rằng: "Đây là đi làm ăn, không ai trêu ai", Châu Việt Cường vẫn tỏ ra rất tức giận: "Tại sao mày lại như thế? Tao đã xin mày tắt nhạc... Chúng mày có bao nhiêu thằng?"

Trước sự bực tức của nam ca sĩ, những người xung quanh liên tục can ngăn. Cuối cùng, một số thanh niên phải kéo Châu Việt Cường đi chỗ khác thì sự việc mới êm xuôi.

Mặc dù không đồng tình với việc làm của người bán loa đài nhưng cộng đồng mạng cũng rất khó chịu trước cách hành xử thiếu văn minh của nam ca sĩ Châu Việt Cường.

Năm 2017: Bị tố đánh người tham gia giao thông

Tháng 6/2017, trên mạng xuất hiện một số hình ảnh ghi lại cuộc va chạm giao thông giữa Châu Việt Cường và một người đi đường. 2 bên cãi vã qua lại và có ẩu đả.

Liên quan đến việc này, Châu Việt Cường đã lên tiếng giải thích qua một đoạn livestream khá dài. Anh thừa nhận hành vi đánh người, với lý do "đối phương không thừa nhận lỗi sai, thậm chí văng tục và có hành động bất lịch sự".

Anh nói: "Tôi đang đi trên một tuyến đường với tốc độ chỉ có 5km/h. Lúc đó, có một anh thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy với tốc độ chóng mặt, tầm 50km/h và đâm cái rầm vào đầu xe tôi dẫn đến móp đầu và vỡ đèn.

Khi xuống xe, anh ta liền hỏi: Anh đi kiểu gì đấy. Nghe thấy vậy, tôi lập tức đáp lại: Anh đi sai rõ ràng mà còn hỏi tôi là như thế nào'. Vậy là, cậu ta văng tục, trong khi mặt đỏ bừng bừng".

Sau một hồi giải thích nhưng đối phương vẫn tiếp tục văng tục và "ăn vạ", đồng thời nhận mình là người có chức có quyền nên anh đã tức giận đấm vào mặt người đi xe máy.

Do đeo một chiếc nhẫn khá to nên cú đấm của Châu Việt Cường đã khiến đối phương bị chảy máu mặt luôn.

094f6e7100faf918bebd.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top