Tối 3/9 vừa rồi, U20 Việt Nam lại phải "ôm hận" với tỷ số 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sau màn "thua đậm" 0-3 trước U20 Triều Tiên ngày ra quân. Sau trận đấu, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh đã có những chia sẻ cực kỳ thẳng thắn và trưởng thành, khẳng định không tìm bất kỳ lý do gì để biện minh cho thất bại.
"Tôi nghĩ thua thì không có lý do gì cả. Đơn giản, thua là thua. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và cùng nhau khắc phục tất cả những gì mà chúng tôi cần để hoàn thiện bản thân, hướng đến tương lai cũng như trận đấu sắp tới", Quốc Khánh nói với thái độ cực kỳ chín chắn.
Mặc dù kết quả không như mong muốn, nhưng đội trưởng U20 Việt Nam vẫn tự hào về tinh thần "máu lửa" của các đồng đội mình
"Tôi thực sự tự hào về các đồng đội của mình. Tôi tin rằng trong trận đấu này, mọi người có thể thấy toàn đội đã chơi bóng thực sự hết sức mình, tạo rất nhiều cơ hội. Nếu may mắn hơn, chúng tôi xứng đáng là đội giành chiến thắng. Tôi rất tự hào về đồng đội và trước mắt còn một trận đấu nữa".
Thất bại trước Palestine khiến cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp của U20 Việt Nam giờ đây khó hơn "leo núi" rồi Muốn nuôi hy vọng mong manh đi tiếp, Quốc Khánh và đồng đội cần phải "hạ gục" U20 Iran với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tuy nhiên, anh chàng đội trưởng vẫn khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng, bất chấp cơ hội đi tiếp hiện giờ chưa chắc chắn.
"Dù gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình. Ở trận đấu cuối, không biết chúng tôi còn có cơ hội hay không, nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để có cơ hội giành chiến thắng, và chơi thậm chí tốt hơn hôm nay", đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam chia sẻ với quyết tâm rõ rệt.
Cầu thủ sinh năm 2007 này cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những CĐV có mặt trên khán đài cũng như fan hâm mộ theo dõi và cổ vũ qua màn hình. Anh mong mọi người đừng "quay lưng" với đội bóng sau hai trận thua liên tiếp
"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam, tất cả những người đến sân và những người ở sau màn hình vì đã ủng hộ chúng tôi. Mong rằng mọi người đừng từ bỏ hy vọng vì chúng tôi vẫn chưa từ bỏ niềm tin vào vòng loại này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu ở trận đấu tiếp theo", anh khẳng định đầy xúc động.
Nguồn: soha.vn
"Tôi nghĩ thua thì không có lý do gì cả. Đơn giản, thua là thua. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và cùng nhau khắc phục tất cả những gì mà chúng tôi cần để hoàn thiện bản thân, hướng đến tương lai cũng như trận đấu sắp tới", Quốc Khánh nói với thái độ cực kỳ chín chắn.
Mặc dù kết quả không như mong muốn, nhưng đội trưởng U20 Việt Nam vẫn tự hào về tinh thần "máu lửa" của các đồng đội mình
"Tôi thực sự tự hào về các đồng đội của mình. Tôi tin rằng trong trận đấu này, mọi người có thể thấy toàn đội đã chơi bóng thực sự hết sức mình, tạo rất nhiều cơ hội. Nếu may mắn hơn, chúng tôi xứng đáng là đội giành chiến thắng. Tôi rất tự hào về đồng đội và trước mắt còn một trận đấu nữa".
Thất bại trước Palestine khiến cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp của U20 Việt Nam giờ đây khó hơn "leo núi" rồi Muốn nuôi hy vọng mong manh đi tiếp, Quốc Khánh và đồng đội cần phải "hạ gục" U20 Iran với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tuy nhiên, anh chàng đội trưởng vẫn khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng, bất chấp cơ hội đi tiếp hiện giờ chưa chắc chắn.
"Dù gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình. Ở trận đấu cuối, không biết chúng tôi còn có cơ hội hay không, nhưng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để có cơ hội giành chiến thắng, và chơi thậm chí tốt hơn hôm nay", đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam chia sẻ với quyết tâm rõ rệt.
Cầu thủ sinh năm 2007 này cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những CĐV có mặt trên khán đài cũng như fan hâm mộ theo dõi và cổ vũ qua màn hình. Anh mong mọi người đừng "quay lưng" với đội bóng sau hai trận thua liên tiếp
"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam, tất cả những người đến sân và những người ở sau màn hình vì đã ủng hộ chúng tôi. Mong rằng mọi người đừng từ bỏ hy vọng vì chúng tôi vẫn chưa từ bỏ niềm tin vào vòng loại này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu ở trận đấu tiếp theo", anh khẳng định đầy xúc động.
Nguồn: soha.vn