Tối qua 12/9, trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Ấn Độ diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) đã có tình huống "drama" khiến các fan hâm mộ phải nín thở
Chuyện là ở hiệp 1, Vĩ Hào bị Rahul Bheke phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa. Trọng tài thổi còi và chỉ thẳng về chấm 11m - cơ hội vàng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đây rồi!
Đội trưởng Quế Ngọc Hải bước lên "gánh team", cầm trong tay cơ hội để mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Ai cũng đang kỳ vọng lắm luôn á!
Nhưng mà... plot twist đến rồi các bạn ơi Quế Ngọc Hải đá không thành công, thủ môn Ấn Độ bắt gọn trái bóng một cách dễ dàng. Hụt hẫng quá trời!
Ngay sau đó, hình ảnh đội trưởng Quế Ngọc Hải ôm đầu đầy tiếc nuối khiến ai nhìn cũng thương. Cơ hội vàng để dẫn trước cứ thế bay màu rồi
Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của Quế Ngọc Hải - một khoảnh khắc mà chắc anh sẽ không muốn nhớ lại lắm đâu
Chưa hết chứ! Ngay sau đó Văn Toàn cũng có tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không thể biến thành bàn thắng. Tô Văn Vũ chọc khe xuống cho Văn Toàn khá đẹp, nhưng đường chuyền tiếp theo của Văn Toàn vào vòng cấm thì... hơi lệch một tẹo
Nói chung hiệp 1 tuyển Việt Nam mình chưa thực sự "căng" lắm các bạn ạ. Các cầu thủ chơi chưa ăn ý, chưa tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Những pha bóng đáng chú ý nhất đến từ sự nỗ lực của bộ ba Văn Toàn, Vĩ Hào và Châu Ngọc Quang thôi
Nguồn: kenh14.vn