Phạm Đức Huy chính là định nghĩa của "không sợ trời không sợ đất" với hội anh em ở tuyển quốc gia, U23 Việt Nam và Hà Nội FC. Mà những người chịu trận nhiều nhất chắc chắn phải kể đến các đội trưởng rồi - họ mới thực sự thấm đòn "lầy lội" của Huy "râu" này
Tối 8/7, trên Facebook cá nhân, Đức Huy cực kỳ thản nhiên vào tag đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC: "Chia cho thằng chuyền bàn 1 nửa đê". Và Văn Quyết phản dame cực gắt luôn: "Không phải nghĩ"
Chuyện là Văn Quyết vừa nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-1 trên sân Lạch Tray ở vòng 14 V.League 2019, kèm theo 10 triệu đồng tiền thưởng nha. Bàn thắng mở tỷ số của Quyết được setup bởi đường kiến tạo đẹp mắt của Đức Huy. Thế là cái tội "đòi chia công" ra đời từ đây
Nhưng mà Văn Quyết đâu phải nạn nhân duy nhất của "Hoàng tử Ả-rập". Quế Ngọc Hải - đội trưởng tuyển Việt Nam và Lương Xuân Trường - cựu đội trưởng U23 Việt Nam cũng từng muốn "nghiền" Đức Huy không biết bao nhiêu lần rồi
Nhân dịp sinh nhật Quế Ngọc Hải, Đức Huy bay vào comment chúc mừng nhưng thay vì lời lẽ ngọt ngào thì lại gọi đàn anh là "em trai" một cách trơ tráo. Anh em ơi, ĐÂY MỚI LÀ TINH THẦN GEN Z ĐÍCH THỰC
Còn với Xuân Trường thì sao? Huy "râu" viết hẳn một bài dài trên Facebook cá nhân và gọi Trường "híp" là "thằng cu kia". Lý do thì là vì Xuân Trường làm video động viên sĩ tử trước kỳ thi THPT quốc gia 2019 và kết bằng câu: "đến người như Đức Huy còn đỗ tốt nghiệp thì không việc gì các bạn phải lo lắng cả". Ơ kìa, đây là khen hay chê vậy trời?
Làm đội trưởng thì vui rồi, nhưng làm đội trưởng của Đức Huy thì vui lẫn với bực mình luôn các bạn ạ. Dù sao thì tiền vệ sinh năm 1995 này cũng được mệnh danh là "vựa muối" trong làng túc cầu Việt và hiếm khi anh để ai thất vọng về độ hài hước đâu nhé
Nguồn: soha.vn