Trong buổi phỏng vấn với tờ Al Jazeera, đội trưởng đội tuyển Iran Alireza Jahanbakhsh đã kể lại một trải nghiệm "đi vào lòng đất" trong chuyến đi Mexico của mình. Không phải story du lịch sương sương, mà anh và một người bạn đã bị các thành viên băng đảng ma túy địa phương chặn xe, khám xét và đòi tiền. Plot twist là cuối cùng được thả nhờ... đến từ Iran
Alireza kể rằng sự việc xảy ra khi anh cùng người bạn Benyamin đến thành phố Tulum nghỉ dưỡng vài ngày. Xe của hai người bất ngờ bị băng đảng cartel che kín mặt chặn lại như trong phim. Họ bị yêu cầu xuống xe, đặt tay lên thân xe rồi bắt đầu bị khám người luôn á
"Chúng tôi biết không nên mang theo thứ gì giá trị nên trong người chẳng có gì ngoài thẻ ngân hàng và khoảng 30-40 euro tiền mặt. Nhưng họ muốn lấy tiền. Họ nói bằng tiếng Tây Ban Nha đại loại là: 'Chúng tôi muốn từng này tiền', nhưng chúng tôi không hiểu họ đang đòi bao nhiêu", Alireza kể lại tình huống căng thẳng đến mức muốn "toát mồ hôi hột"
Trong lúc bị khám xét, một thành viên liên tục hỏi Alireza về quốc tịch. Ban đầu, đội trưởng tuyển Iran trả lời rằng mình đến từ Hà Lan, nơi anh từng thi đấu nhiều năm. Tuy nhiên, người bạn đi cùng đã thì thầm rằng nói mình là người Iran đi vì tin rằng họ có thiện cảm với người Iran. Đúng kiểu "trust me bro" nhưng mà work thật luôn á
Khi đến lượt Benyamin trả lời câu hỏi về quốc tịch, anh cho biết mình đến từ Iran. Theo lời kể của Alireza, phản ứng của những người đang khám xét thay đổi 180 độ ngay lập tức.
"Họ tự dưng bật cười và nói: 'Ồ, Iran à? Thôi được rồi, đi đi'. Sau đó họ chỉ hỏi: 'Các anh có bao nhiêu tiền?'. Bạn tôi đáp: '30 euro'. Họ lấy 30 euro rồi thả chúng tôi đi", Alireza nhớ lại khoảnh khắc "suýt nữa thì..."
Đội trưởng tuyển Iran cho biết anh không rõ lý do vì sao những người này lại có thiện cảm với công dân Iran. "Bạn tôi đến Mexico nhiều lần hơn tôi và nói rằng các cartel ở đó rất quý người Iran. Tôi thực sự không biết tại sao, anh ấy cũng không giải thích", Alireza nói. Chắc là có lý do gì đó sâu xa mà mình không biết thôi
Nguồn: soha.vn
Alireza kể rằng sự việc xảy ra khi anh cùng người bạn Benyamin đến thành phố Tulum nghỉ dưỡng vài ngày. Xe của hai người bất ngờ bị băng đảng cartel che kín mặt chặn lại như trong phim. Họ bị yêu cầu xuống xe, đặt tay lên thân xe rồi bắt đầu bị khám người luôn á
"Chúng tôi biết không nên mang theo thứ gì giá trị nên trong người chẳng có gì ngoài thẻ ngân hàng và khoảng 30-40 euro tiền mặt. Nhưng họ muốn lấy tiền. Họ nói bằng tiếng Tây Ban Nha đại loại là: 'Chúng tôi muốn từng này tiền', nhưng chúng tôi không hiểu họ đang đòi bao nhiêu", Alireza kể lại tình huống căng thẳng đến mức muốn "toát mồ hôi hột"
Trong lúc bị khám xét, một thành viên liên tục hỏi Alireza về quốc tịch. Ban đầu, đội trưởng tuyển Iran trả lời rằng mình đến từ Hà Lan, nơi anh từng thi đấu nhiều năm. Tuy nhiên, người bạn đi cùng đã thì thầm rằng nói mình là người Iran đi vì tin rằng họ có thiện cảm với người Iran. Đúng kiểu "trust me bro" nhưng mà work thật luôn á
Khi đến lượt Benyamin trả lời câu hỏi về quốc tịch, anh cho biết mình đến từ Iran. Theo lời kể của Alireza, phản ứng của những người đang khám xét thay đổi 180 độ ngay lập tức.
"Họ tự dưng bật cười và nói: 'Ồ, Iran à? Thôi được rồi, đi đi'. Sau đó họ chỉ hỏi: 'Các anh có bao nhiêu tiền?'. Bạn tôi đáp: '30 euro'. Họ lấy 30 euro rồi thả chúng tôi đi", Alireza nhớ lại khoảnh khắc "suýt nữa thì..."
Đội trưởng tuyển Iran cho biết anh không rõ lý do vì sao những người này lại có thiện cảm với công dân Iran. "Bạn tôi đến Mexico nhiều lần hơn tôi và nói rằng các cartel ở đó rất quý người Iran. Tôi thực sự không biết tại sao, anh ấy cũng không giải thích", Alireza nói. Chắc là có lý do gì đó sâu xa mà mình không biết thôi
Nguồn: soha.vn