Dạo này bóng đá Indonesia đang "drama" không kém gì phim Hàn luôn đó! U23 Indonesia vừa "toang" ở vòng loại U23 châu Á 2026, không được dự VCK. Còn đội tuyển quốc gia thì đang loay hoay tìm vé World Cup 2026, phải quyết chiến với Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ tư luôn rồi (trên đất Saudi nữa chứ!).
Thế là nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu Indonesia có "nghỉ chơi" với chiến dịch nhập tịch nếu miss luôn vé World Cup không ta?
Nhưng mà theo BLV Quang Huy thì câu trả lời là KHÔNG nha! Ông phân tích: "Tôi nghĩ là không, bởi vì kinh tế của họ vững vàng và có một ông chủ tịch là ông Erick Thohir – rất tâm huyết và cũng là người có thẩm quyền. Hiện nay ông còn là thành viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Con người này cũng đã từng là chủ tịch Inter Milan. Tức là những tinh hoa về quản lý bóng đá ông ấy đã có từ châu Âu rồi."
Real không phải đùa đâu nhen! Ông Thohir này từng cầm Inter Milan, giờ còn ngồi trong IOC nữa là, kinh nghiệm quản lý bóng đá chuẩn châu Âu rồi. BLV Quang Huy tiếp tục: "Tôi cho rằng Thohir, kể cả không đạt được mục đích, vẫn sẽ đi tiếp con đường này để giúp Indonesia bằng mọi giá. Họ có một thuận lợi là lực lượng 'Indo kiều' rất đông đảo và nhiều người đá bóng giỏi. Thành ra, không được thì họ sẽ tiếp tục làm."
Điểm hay là chiến lược nhập tịch của Indonesia có đầu có đuôi, chứ không phải random nhé! "Thực ra, Indonesia cũng có chiến lược chứ không phải không đâu. Những cầu thủ nhập tịch của họ đều có gốc gác, chứ không phải kiểu như Malaysia," BLV Quang Huy nói.
Còn về đội trẻ, ông phân tích sâu hơn: "Bóng đá trẻ của họ cũng có nhập tịch, nhưng không rốt ráo, và áp lực thành tích ở SEA Games hay U23 không cao. Cái bộ mặt của họ, họ coi trọng nhất vẫn là đội tuyển quốc gia. Đội tuyển thì nhập tịch quyết liệt, nhưng sân chơi trẻ thì vẫn dành chỗ cho cầu thủ bản địa."
Bằng chứng là gì? Họ vô địch SEA Games gần nhất đó! "Còn những giải đấu tiếp theo không thành công thì phần nào đó cũng do kém may mắn và đứt gãy. Tôi nghĩ bóng đá của họ vẫn phát triển mạnh. Thời gian tới, chắc chắn sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch, và bóng đá trẻ của họ thì vẫn được chăm lo – không thể coi thường lứa trẻ Indonesia được."
Vậy số phận đội tuyển Indonesia ra sao? Hai trận "sinh tử" sẽ diễn ra ngày 8/10 (gặp Saudi Arabia) và 11/10 (gặp Iraq). Nếu top 1 bảng B thì ez game luôn - vào thẳng VCK World Cup 2026! Nhì bảng thì đá tiếp vòng loại thứ năm. Còn xếp cuối thì... bye bye luôn!
Nếu vào vòng loại thứ năm, Indonesia sẽ đấu với đội nhì bảng A vào 13 và 18/11 (lượt đi, lượt về). Team nào win sẽ được vào trận play-off liên lục địa.
Còn về U23 Indonesia, tuy bị loại ở giải châu Á nhưng họ sẽ về Thái Lan đá SEA Games cuối năm nay với tư cách đương kim vô địch đó! Chắc chắn vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vương rồi!
Nhìn chung thì đường hướng phát triển của bóng đá Indonesia đang cực xịn - best của Đông Nam Á luôn! Có tiền, có tầm nhìn xa, có chiến lược rõ ràng, lại còn có nguồn cầu thủ trong nước lẫn Indo kiều dồi dào.
Thế nên, bóng đá Indonesia còn có thể bay cao hơn nữa, nhắm tới các giải đấu tương lai xa xôi chứ không chỉ lo trước mắt đâu nha!
Nguồn: soha.vn
Thế là nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu Indonesia có "nghỉ chơi" với chiến dịch nhập tịch nếu miss luôn vé World Cup không ta?
Nhưng mà theo BLV Quang Huy thì câu trả lời là KHÔNG nha! Ông phân tích: "Tôi nghĩ là không, bởi vì kinh tế của họ vững vàng và có một ông chủ tịch là ông Erick Thohir – rất tâm huyết và cũng là người có thẩm quyền. Hiện nay ông còn là thành viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Con người này cũng đã từng là chủ tịch Inter Milan. Tức là những tinh hoa về quản lý bóng đá ông ấy đã có từ châu Âu rồi."
Real không phải đùa đâu nhen! Ông Thohir này từng cầm Inter Milan, giờ còn ngồi trong IOC nữa là, kinh nghiệm quản lý bóng đá chuẩn châu Âu rồi. BLV Quang Huy tiếp tục: "Tôi cho rằng Thohir, kể cả không đạt được mục đích, vẫn sẽ đi tiếp con đường này để giúp Indonesia bằng mọi giá. Họ có một thuận lợi là lực lượng 'Indo kiều' rất đông đảo và nhiều người đá bóng giỏi. Thành ra, không được thì họ sẽ tiếp tục làm."
Điểm hay là chiến lược nhập tịch của Indonesia có đầu có đuôi, chứ không phải random nhé! "Thực ra, Indonesia cũng có chiến lược chứ không phải không đâu. Những cầu thủ nhập tịch của họ đều có gốc gác, chứ không phải kiểu như Malaysia," BLV Quang Huy nói.
Còn về đội trẻ, ông phân tích sâu hơn: "Bóng đá trẻ của họ cũng có nhập tịch, nhưng không rốt ráo, và áp lực thành tích ở SEA Games hay U23 không cao. Cái bộ mặt của họ, họ coi trọng nhất vẫn là đội tuyển quốc gia. Đội tuyển thì nhập tịch quyết liệt, nhưng sân chơi trẻ thì vẫn dành chỗ cho cầu thủ bản địa."
Bằng chứng là gì? Họ vô địch SEA Games gần nhất đó! "Còn những giải đấu tiếp theo không thành công thì phần nào đó cũng do kém may mắn và đứt gãy. Tôi nghĩ bóng đá của họ vẫn phát triển mạnh. Thời gian tới, chắc chắn sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch, và bóng đá trẻ của họ thì vẫn được chăm lo – không thể coi thường lứa trẻ Indonesia được."
Vậy số phận đội tuyển Indonesia ra sao? Hai trận "sinh tử" sẽ diễn ra ngày 8/10 (gặp Saudi Arabia) và 11/10 (gặp Iraq). Nếu top 1 bảng B thì ez game luôn - vào thẳng VCK World Cup 2026! Nhì bảng thì đá tiếp vòng loại thứ năm. Còn xếp cuối thì... bye bye luôn!
Nếu vào vòng loại thứ năm, Indonesia sẽ đấu với đội nhì bảng A vào 13 và 18/11 (lượt đi, lượt về). Team nào win sẽ được vào trận play-off liên lục địa.
Còn về U23 Indonesia, tuy bị loại ở giải châu Á nhưng họ sẽ về Thái Lan đá SEA Games cuối năm nay với tư cách đương kim vô địch đó! Chắc chắn vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vương rồi!
Nhìn chung thì đường hướng phát triển của bóng đá Indonesia đang cực xịn - best của Đông Nam Á luôn! Có tiền, có tầm nhìn xa, có chiến lược rõ ràng, lại còn có nguồn cầu thủ trong nước lẫn Indo kiều dồi dào.
Thế nên, bóng đá Indonesia còn có thể bay cao hơn nữa, nhắm tới các giải đấu tương lai xa xôi chứ không chỉ lo trước mắt đâu nha!
Nguồn: soha.vn