Tit2k78352
New member
Drama ly hôn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, mà nói thật thì người khổ nhất vẫn là các bé Với bố mẹ, chia tay có thể là "giải thoát" để bắt đầu lại, nhưng với con cái thì đó là những tổn thương khó lành.
Dù có "đường ai nấy đi", nhưng nuôi con vẫn là trách nhiệm chung của cả hai bên phải không nào? Thế mà không phải couple nào ly hôn cũng giữ được thái độ văn minh và tôn trọng cam kết đã ký đâu
Chuyện của chị Trương (35 tuổi) và anh chồng cũ họ Trần đang gây xôn xao netizen Trung Quốc ầm ầm luôn á. Hai người từng có 8 năm bên nhau và được 2 công chúa nhỏ. Tưởng chừng là gia đình hạnh phúc, ai ngờ cuộc hôn nhân tan vỡ vì ông Trần... đa tình quá mức Sau bao lần nuốt nước mắt, đầu năm nay chị Trương đã "xin out" luôn.
Theo thỏa thuận lúc ly hôn, ông Trần phải chu cấp 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng để nuôi 2 con. Nghĩ bụng là xong xuôi rồi, nhưng chỉ sau 2 tháng thực hiện, anh chàng này bỗng dưng... "mất hút" không gửi tiền nữa, còn không giải thích lý do gì luôn á
Hết kiên nhẫn, chị Trương phải đích thân đến tận nhà chồng cũ đòi tiền nuôi con. Thế mà thay vì được giải quyết văn minh, chị còn bị ông Trần cùng gia đình đuổi thẳng cổ ra ngoài. Khó tin nhưng có thật!
Còn cái lý do mà ông Trần đưa ra mới là đỉnh cao của "vô trách nhiệm" nè: Anh ta nói mình làm xa nhà 3 năm rồi, nên nghi ngờ 2 đứa bé không phải con ruột của mình!!!
Câu nói này khiến chị Trương vừa tức vừa buồn lắm luôn. Chị khẳng định suốt thời gian hôn nhân không hề có chuyện gì ngoài luồng cả, 2 bé 100% là con ruột của ông Trần đấy.
Không chỉ "đu dây" trốn trách nhiệm, ông Trần còn kêu ca 3.000 nhân dân tệ/tháng là... quá đắt Thậm chí anh ta còn đề xuất kiểu: Muốn nuôi con thì tự lo hết, hoặc giao con lại cho anh thì chị phải trả tiền tương tự. Lật mặt như lật bánh tráng vậy đó!
Khi chị Trương đồng ý để ông Trần nhận nuôi con, anh ta lại... không nhận Chị còn đề nghị làm xét nghiệm ADN để chứng minh mọi chuyện, nhưng ông Trần cũng từ chối luôn. Vậy là đòi hỏi kiểu gì đây???
Sau khi nhiều bên vào cuộc hòa giải, drama mới có hồi kết. Ông Trần thừa nhận đang "túng quẫn" nên tạm thời chỉ chu cấp được 1.000 nhân dân tệ/tháng thôi. Anh ta hứa sẽ trả đủ 3.000 khi tình hình khá hơn, và chị Trương cũng đành chấp nhận phương án này.
Hôn nhân có thể kết thúc, nhưng trách nhiệm với con cái thì không bao giờ được "đóng sổ" đâu nhé! Dù không còn yêu nhau, nhưng các bé vẫn cần cả bố lẫn mẹ. Bởi vì suy cho cùng, con trẻ không đáng phải gánh chịu hậu quả từ những mâu thuẫn của người lớn
Nguồn: saostar.vn