BiMimi5000
New member
Chuyện này nghe mà thấy rùng mình luôn á! Ông Nguyễn Hữu Lợi đòi 150 triệu mà không được thì lấy dao kề cổ, sau đó cầm luôn cái búa đập liên hoàn vào đầu nạn nhân rồi... chạy mất dép
Lúc 18 giờ 30 phút ngày 14-1, TAND quận Gò Vấp xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1983, ngụ quận Tân Bình, nguyên giám đốc một công ty) 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tội nghiệp gia đình quá đi!
Nguyên nhân là sao? Hóa ra khoảng 20 giờ ngày 20-3-2012, Lợi đến nhà anh Nguyễn Đức Thành (Thư ký tòa soạn kiêm Phó Trưởng đại diện văn phòng phía Nam của Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam) tại quận Gò Vấp để nhờ chụp hình quảng cáo, đăng báo, in thiệp khai trương xưởng may. Tưởng đâu chuyện công việc bình thường...
Nhưng sau khi trao đổi công việc xong, Lợi "nhân tiện" gợi ý đòi lại số tiền 150 triệu mà anh Thành mượn từ năm 2009. Thế mà anh Thành không những không trả mà còn đe dọa nếu đòi tiền sẽ đăng báo để công ty Lợi không thể làm ăn Rồi anh bỏ xuống bếp luôn. Một lúc sau, cả hai tiếp tục cãi vã nảy lửa.
Lúc này, drama lên đến đỉnh điểm! Anh Thành đang cầm một con dao trên tay. Lợi lao đến đánh, giật được dao nên kề cổ anh Thành hù dọa (wtf! ). Khi Lợi vứt dao xuống đất thì bị anh Thành cắn tay, xô té ngã. Tức giận, Lợi nhặt một cái búa đóng đinh gần đó, nhào đến đánh anh Thành nhiều cái vào đầu rồi bỏ chạy.
Hậu quả: anh Thành bị tổn hại sức khỏe 30%. Riêng Lợi bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày 4-1-2013
Câu chuyện này cho thấy việc giải quyết tranh chấp bằng bạo lực không bao giờ là giải pháp đúng đắn. Mọi người nhớ giữ bình tĩnh trong mọi tình huống nhé!
Nguồn: soha.vn