Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023 với drama nội bộ căng đét

CamSusu4523

New member
069caf697c110edaf8b9.jpg


Các chị đẹp ĐT Đức bắt đầu chuẩn bị cho World Cup 2023 mà thiếu hẳn dàn sao từ Bayern luôn á. Nhưng mà đây chỉ là một trong vô vàn drama mà họ đang phải gánh thôi nha

13309b9f0d2348a56120.jpg


Đầu tiên phải kể đến là áp lực từ truyền thông và fan hâm mộ nặng đô không chịu nổi. Bản thân ĐT nữ Đức cũng đang suy giảm phim so với thời hoàng kim của chính họ. Hồi xưa từ 1995 đến 2013, Đức vô địch châu Âu 6 lần liên tiếp luôn nha, xịn sò ghê. Trong thời gian đó, họ đã 2 lần đăng quang World Cup nữa. Nhưng mà 1 thập kỷ gần đây, vinh quang đã bay màu mất rồi. Họ không một lần lên đỉnh tại châu lục cũng như thế giới nữa

Bóng đá nữ đã vậy rồi, bóng đá nam còn thê thảm hơn. Mannschaft trải qua hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng luôn á (tưởng tượng nổi không). Đến khi thay HLV, đưa Hansi Flick lên cầm quân thì phong độ của ĐT Đức cũng chưa khá hơn. Trong trận giao hữu gần nhất, họ đã thua Colombia nữa.

Có lẽ vì thế mà ở buổi họp báo trong ngày tuyển nữ tập trung chuẩn bị cho World Cup 2023, họ đã được ví von là "lá cờ đầu của nền bóng đá quốc gia". Thông điệp này cho thấy fan giờ chỉ còn biết trông cậy vào các chị đẹp thôi

2cca180164e4b5233767.jpg


Nhưng mà trong mắt những Alexandra Popp hay Laura Freigang, đây lại là áp lực vô lý cực kỳ. Trước câu hỏi "Liệu cô và các đồng đội có nên lấp đầy khoảng trống do đội tuyển nam của Hansi Flick tạo ra hay không?", thủ quân Popp đã phản ứng cực gắt luôn, cho rằng đây là "một câu hỏi ngu ngốc". Cứng đấy nha!

Một vấn đề nữa là chuyện tiền bạc nè. Trong gói chi trả cho các cầu thủ mà FIFA vừa công bố, mỗi người sẽ nhận về ít nhất 28.000 euro cho việc xuất hiện tại vòng bảng. Con số này tăng gấp đôi nếu Đức vào vòng 1/8, và sẽ là 252.000 euro nếu đăng quang.

Thủ quân Alexandra Popp khẳng định cô rất ổn với cách phân chia tài chính như vậy. Đây mới chỉ là tiền thưởng từ FIFA thôi nhé. LĐBĐ Đức (DFB) hiện vẫn im thin thít. Theo tờ Sueddeutsche, cơ quan đứng đầu bóng đá Đức đang gặp khó khăn về tài chính. Cách đây 4 năm, DFB từng treo thưởng 75.000 euro cho chức vô địch và giờ đang bị nghi ngờ về khả năng duy trì mức thưởng như thế ở World Cup nữ năm nay. Thương quá đi

cbef166889bc4a158259.jpg


Một khó khăn không thể bỏ qua là drama giành cầu thủ giữa CLB và ĐTQG. Bayern Munich cho biết họ chưa nhả quân cho đội tuyển. Các cầu thủ từ CLB này gồm Lina Magull, Lea Schuller, Klara Buhl, Sydney Lohmann và Carolin Simon chỉ có thể nhập đội vào ngày hôm nay và khó ra sân trước ĐT Việt Nam. Đây là lệnh từ Bayern và họ phải chấp nhận thôi.

Theo giám đốc thể thao Joti Chatzialexiou của DFB, đây là "một sự vi phạm" vì giữa các CLB với Liên đoàn có thỏa thuận nhả quân từ ngày 20/6 rồi mà.

Giám đốc thể thao của Wolfsburg, Ralf Kellermann bày tỏ lo ngại về chuyện này lắm. Ông cho rằng 11 cầu thủ Wolfsburg phải dự trận chung kết Champions League vào ngày 3/6 (thua Barcelona) nhưng vẫn hội quân đúng giờ. Vậy tại sao Bayern có nhiều thời gian hơn lại thực hiện lệnh triệu tập muộn hơn?

Ông còn ám chỉ Bayern mang "tư duy nhỏ nhen" và điều này đang gây nguy hiểm cho lợi ích chung: "Nó có thể làm hỏng tham vọng cao của đội tuyển chúng ta tại World Cup. Nếu những CLB hùng mạnh từ Wolfsburg và Bayern Munich không cùng nhau phát triển thì chúng ta không thể đi đến đâu cả". Nói thẳng luôn, đỉnh!

3561e1c55a58fd09ceb1.jpg


fb7193ed75fd64f302e2.jpg


a5931b42d0315fcbee8c.jpg


82a92714680fedec849d.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top