Đôi rồng gốm dài 35m nổi trên mặt nước Hồ Tây đang được các anh công nhân khẩn trương sửa chữa lại những chi tiết đã xuống cấp để kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Chuẩn bị đón Tết rồng thì phải làm cho thật long lanh mới được nha!
Trước Tết Nguyên đán 2019, đôi rồng gốm dài 35m đặt tại Hồ Tây (Hà Nội) được tu sửa sau gần 7 năm chuyển từ Công viên Bách Thảo Hà Nội về đây. Thời gian qua cũng hơi lâu rồi nên giờ phải "make over" lại thôi!
Theo thời gian, một số chỗ của phần bệ đỡ đôi rồng đã xuống cấp. Ở ngoài trời mưa nắng kiểu này thì ai chả bị hao mòn chứ nhỉ
Một người thợ cho biết, họ được thuê sửa phần ốp hai bên bệ, cùng với đó là làm lại phần móng của đôi rồng. "Công việc này sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán", người thợ cho hay. Được biết, đây là lần đầu tiên đôi rồng này được tu sửa. Lần đầu được "spa" sau bao năm, excited quá đi!
Những người thợ sử dụng các mảnh gốm sứ vỡ theo các kích thước khác nhau để ốp vào thân rồng. Công phu và tỉ mỉ lắm luôn, từng mảnh một á!
Đôi rồng mô phỏng theo mẫu thời Lý bằng gốm sứ dài 35m, cao hơn 8m, nặng 60 tấn do các nghệ nhân Bát Tràng chế tác được đặt tại Hồ Tây từ năm 2012. Trước đó, đôi rồng này được đặt trong Công viên Bách Thảo dịp Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Nặng tới 60 tấn luôn, khủng khiếp chưa!
Trên phần thân đôi rồng gốm được ốp 6.000 chiếc đĩa và hơn 4.000 chiếc cốc có nước men đặc biệt. Đếm xong con số này là mệt rồi, chứ đừng nói đến việc ốp nha các bạn ơi! ️
Nguồn: soha.vn