Cherry2k89169
New member
Các bác khảo cổ vừa "bung" thông tin mới cực xịn về đội quân đất nung huyền thoại trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Tây An (Trung Quốc) đây! Hoá ra cách xếp đội hình của họ không đơn giản như tưởng tượng, mà có chiến thuật rõ ràng luôn
Trong đợt khai quật lần 3 tại hố số 1, team nghiên cứu phát hiện ra đội quân này được sắp xếp có tổ chức cực kỳ, mỗi vị trí đảm nhận một nhiệm vụ riêng khi "ra trận". Trước đây, mọi người vẫn nghĩ họ xếp đối xứng theo trục bắc-nam, tập trung ở đường hầm số 6 thôi.
Nhưng giờ thì plot twist rồi nha!
Ông Shen Maosheng - nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lăng mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng cho biết: "Lần này, chúng tôi có một số phát hiện đột phá. Trong đợt khai quật thứ 3 trên diện tích hơn 400 m2, chúng tôi nhận thấy binh sĩ đất nung ở phía trước đường hầm thứ 8 có trang bị vũ khí dài, còn binh sĩ ở phía sau thì sử dụng cung tên. Điều tương tự cũng đúng với đường hầm thứ 9. Tất cả binh sĩ ở đường hầm thứ 10 đều cầm vũ khí dài".
Chưa hết đâu! Vị chuyên gia này còn kể thêm là phần lớn chiến binh đất nung ở đường hầm số 11 toàn cầm cung tên. Chỉ có mấy anh cầm vũ khí dài thôi - và những người này đều là... chỉ huy luôn! Nghe xịn chưa
Điểm đặc biệt nhất là các bác nghiên cứu còn phát hiện được cả "mô hình xếp hạng" trong đội quân:
- Hàng đầu: toàn chiến binh mặc áo giáp (gọi là quân tiên phong - kiểu lính đi trước ấy)
- Hai bên quân tiên phong: chiến binh quàng khăn
- Hàng giữa: tất cả đều búi tóc
- Phía sau: tượng binh sĩ với búi tóc dẹt
Và điều "trời ơi đất hỡi" là mỗi kiểu tóc khác nhau lại đứng ở vị trí khác nhau, có nhiệm vụ riêng khi chiến đấu luôn! Tức là xưa họ phân chia quân đội theo... kiểu tóc á
Nhờ phát hiện này mà giờ các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cấu trúc của đội quân rồi.
"Chúng tôi muốn công bố nghiên cứu sớm hết mức có thể để nhiều người có thể tìm hiểu về đội quân hơn", ông Shen Maosheng chia sẻ.
Nhớ lại một chút: năm 1974, mấy bác nông dân gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (tây bắc Trung Quốc) vô tình đào được đội quân đất nung này. Đó là một phần trong khu lăng mộ khổng lồ dành cho Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Các chiến binh đất nung được tìm thấy ở chân núi Lệ Sơn.
Đội quân này gồm hơn 8.000 chiến binh, được chôn ở các hố đất xa trung tâm lăng mộ. Khi mới đào lên lần đầu, các bức tượng vẫn còn giữ được màu sơn trên mặt và trang phục luôn nè! Theo các chuyên gia, không chỉ tư thế, trang phục mà cả mặt tượng còn sống động đến mức trông như người sống thật sự
Lăng mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng nằm ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Theo sử gia Tư Mã Thiên ghi chép, lăng mộ này được xây bởi hàng trăm nghìn người, mất gần 40 năm mới xong và hoàn thành vào khoảng năm 208 TCN.
Để các bạn hình dung: diện tích của nó lớn gấp 70 lần Tử Cấm Thành luôn! Đây là lăng mộ cá nhân lớn nhất thế giới đó. Những cấu trúc ngầm bên dưới lòng đất vẫn gần như còn nguyên vẹn
Sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực và không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy từng có kẻ trộm mộ đột nhập, một số nhà khảo cổ tin rằng ngôi mộ trung tâm - nơi chứa hài cốt của hoàng đế Tần Thủy Hoàng - vẫn chưa bị xáo trộn sau hàng nghìn năm. Literally chưa ai động vào!
Nguồn: kenh14.vn