Đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng bị "phá" màu chỉ sau 15 giây, chuyên gia hối hận: Mình đã sai rồi

6dab687d97ebdffe49bc.jpg


Cách đây 50 năm, khi đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng (hay Tượng binh mã) lần đầu được phát hiện, cả thế giới đã phải "đứng hình" Hơn 8.000 chiến binh và ngựa đất nung size người thật từ 2000 năm trước xếp hàng ngay ngắn, sống động như thật - ấn tượng hơn cả đội hình trong MV Kpop luôn!

Yuan Zhong, giờ đã 87 tuổi, là trưởng nhóm khảo cổ đào bới khu di tích này. Bác được tôn vinh là "Cha đẻ của Đội quân đất nung" luôn nha. Nhưng mà cũng chính bác là người hối hận nhất vì quyết định năm xưa...

637d7d7ec35d4bf4d799.jpg


**Plot twist từ giếng nước dẫn đến phát hiện chấn động thế giới**

Mùa xuân năm 1974, dân làng Tây Dương (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đang đào giếng chống hạn hán thì tình cờ "flex" được mấy mảnh tượng gốm lạ lùng dưới đáy.

Vài tháng sau, Yuan Zhong được cử đến khai quật và boom - phát hiện cả một đội quân đất nung khổng lồ khiến cả thế giới phải "ngã ngửa"!

**Drama thật sự: Màu sắc biến mất sau 15 giây**

Khi các tượng binh mã lần đầu lộ diện, tất cả đều có màu sắc rực rỡ lắm luôn: đỏ son, đỏ tím, xanh hồng, hồng tím, đen... Nhưng mà plot twist ở chỗ: những màu sắc này chỉ tồn tại đúng 15 giây rồi biến mất luôn!

"Cả đội khảo cổ chỉ kịp há hốc mồm, chưa kịp lấy máy ảnh ra chụp thì màu đã bay màu rồi" - Các thành viên nhớ lại đầy tiếc nuối. Cay đắng quá đi!

b37b7f377722f1808a0c.jpg


Theo ghi chép lịch sử, các nghệ nhân thời xưa đã phủ hai lớp sơn đặc biệt lên tượng trước khi nung, giúp giữ màu được hơn 2000 năm dưới lòng đất. Nhưng mà khi tiếp xúc với không khí bên ngoài thì GG luôn.

Giờ hơn 1.000 tượng được trưng bày trong Hố số 1 đều đã chuyển sang màu đen xám buồn thảm. Và các chuyên gia khẳng định: màu sắc ban đầu đã mất vĩnh viễn, không thể khôi phục được nữa rồi

**"Bông hoa" trắng dưới kính hiển vi - kẻ thù nguy hiểm**

Nhưng mà chưa hết drama đâu! Hiện tại, ba "kẻ thù lớn" đang âm thầm phá hoại các tượng binh mã: thay đổi môi trường, vi sinh vật và muối hòa tan.

Đặc biệt, khi nhìn qua kính hiển vi điện tử, các chuyên gia phát hiện những "bông hoa" màu trắng nở khắp bề mặt tượng. Nghe romantic nhưng thật ra đây là bào tử nấm mốc - thứ cực kỳ nguy hiểm!

fec89c42ba3d1fac9f34.jpg


Những bào tử này khi phát triển sẽ tiết ra sắc tố và chất axit-bazơ, từ từ ăn mòn bên trong tượng và gây thiệt hại không thể khắc phục được.

9c45a16072a6007442de.jpg


Dù bảo tàng đã giảm lượng khách tham quan và thường xuyên vệ sinh tượng, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn "bạn" nấm mốc này.

**Hối hận muộn màng của "Cha đẻ Đội quân đất nung"**

Mỗi lần đến thăm bảo tàng, ông Yuan Zhong đều cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Bác nghĩ mình đã phạm sai lầm lớn khi khai quật. Hồi đó bác chỉ tập trung đào bới mà không nhận thức rõ về sự khác biệt độ ẩm và nhiệt độ giữa dưới lòng đất và trên mặt đất.

Đây là điều khiến "Cha đẻ của Đội quân đất nung" day dứt và hối hận nhất đời.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top