NangXinh2k8
New member
Chiều ngày 15/8 (Rằm tháng 7 âm lịch), một số công ty, doanh nghiệp tư nhân ở khu Chợ Lớn (quận 5, TP. HCM) đã tổ chức lễ cúng cô hồn theo phong tục truyền thống văn hóa của người Hoa. Mà cái đám thanh niên đến từ sáng sớm với đầy đủ "trang bị" vợt to đùng là sao nè?
Cụ thể tại ngôi nhà góc Phùng Hưng - Trần Hưng Đạo (quận 5), do năm ngoái chỉ cúng nhẹ nên năm nay gia chủ làm lễ Rằm Tháng 7 lớn hơn hẳn. Trong tục cúng cô hồn có hình thức rải tiền lẻ, nên gia chủ đã chuẩn bị bao tiền lẻ hơn cả chục triệu đồng để thực hiện nghi lễ.
Chính vì vậy, hàng trăm thanh niên, thậm chí có cả người lớn tuổi đã tập trung kín mít trước căn nhà để chờ tranh nhau tiền lễ cúng cô hồn. Chuẩn bị đồ nghề kỹ lưỡng từ sớm luôn nha các bạn ơi!
Sau lễ cúng, gia chủ đứng trên cao rải tiền xuống, bên dưới có hàng trăm "cô hồn sống" giành giật ầm ĩ. Khung cảnh náo loạn cả khu phố không tưởng! Nhiều thanh niên tranh nhau đến mức xô đẩy té ngã luôn. Thậm chí để có được tiền cúng cô hồn, đám đông này còn xô đẩy nhau không thương tiếc
Nghi thức rải tiền chỉ diễn ra khoảng 15 phút nhưng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng luôn á. Khung cảnh tương tự cũng xuất hiện trên đường Nguyễn Trãi, Quận 5.
Ngay từ sớm, hàng chục thanh niên đã chờ sẵn trước cửa một hộ kinh doanh ở đây với những chiếc vợt lớn mang theo (sẵn sàng combat mode đó), chờ giật đồ cúng và tiền cúng cô hồn. Gia chủ vừa cúng xong là các thanh niên lập tức hùng hục lao vào tranh giành, khung cảnh náo loạn không khác gì "cướp cạn"
Nguồn: kenh14.vn