Cứ tưởng chỉ có trong phim gangster, ai ngờ đời thực còn "bá đạo" hơn! TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) vừa xử sơ thẩm một vụ án khiến dân mạng phải ngỡ ngàng: đi đòi nợ không gặp chủ nợ thì... ra tay với chiếc xe người ta luôn
Hội bạn "máu lửa" và màn đòi nợ kiểu... hành động
Câu chuyện bắt đầu vào rạng sáng ngày 02-11-2017 (lúc 00 giờ 45 phút á, giữa đêm khuya lắm luôn). Lâm Văn Lực rủ cả team gồm 6 người là Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Vũ Huyền, Nguyễn Thanh Tý, Lê Công Tôn, Phan Hữu Định và Huỳnh Mạnh Hoàng kéo đến nhà bà Phan Thị Xuân Lan ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa để tìm Nguyễn Phi Dũng đòi nợ 20 triệu đồng.
Chuẩn bị kỹ càng như... đi "làm việc" vậy, Lực mang theo cả hung khí, điều khiển xe ô tô chở cả đám đến nơi. Mỗi đứa cầm một mã tấu (yes, mã tấu đó các bạn ) lao vào nhà tìm Dũng nhưng... không thấy đâu cả!
Plot twist: Không gặp người thì chém... xe!
Lúc đi ra thì thấy xe ô tô TOYOTA INNOVA (xe Dũng thuê của ông Nguyễn Huệ) đang đậu trước nhà. Lực không nén được cơn "nóng", cầm gạch đập kính chắn gió xe luôn
Định hỏi: "Giờ sao dượng?", Lực đáp máu lửa: "Đập xe đi có gì tao chịu trách nhiệm". Thế là cả hội lao vào, dùng mã tấu chặt chém loạn xạ vào xe ô tô, gây thiệt hại hơn 4,2 triệu đồng. Xong xuôi thì cả đám lên xe Lực chở về như không có chuyện gì xảy ra
Và kết cục là...
Tòa án đã tuyên phạt:
• Phan Hữu Định: 1 năm tù
• Lê Công Tôn, Nguyễn Vũ Huyền, Huỳnh Mạnh Hoàng: mỗi người 9 tháng tù
• Nguyễn Quốc Vinh: 7 tháng tù
• Nguyễn Thanh Tý: 6 tháng tù
Tất cả đều bị kết án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo tòa, hành vi của các bị cáo dùng gạch, mã tấu đập phá tài sản người khác đã gây ảnh hưởng cực xấu đến trật tự an ninh tại địa phương. Đặc biệt bị cáo Định còn có "thành tích" nhân thân xấu, hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, năm 2009 còn bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 01 năm 02 tháng 29 ngày tù về tội cố ý gây thương tích.
Các bị cáo Hoàng, Huyền, Tôn, Tý sau khi phạm tội còn tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính nữa. Do đó tòa quyết định xử phạt nghiêm!
Riêng Lâm Văn Lực - "ông trùm" của vụ này - sau khi "gây án" đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy ná, khi nào bắt được sẽ xử lý sau (đang on the run đây các bạn
Chưa hết drama: Phải bồi thường gần 80 triệu!
Tại phiên tòa, ông Nguyễn Huệ - chủ xe ô tô - yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền xe bị hư hỏng, mua đồ thay thế và tiền công thợ hơn 38,7 triệu đồng. Thêm nữa, do xe bị lưu kho tại cơ quan điều tra nên mất thu nhập 40 triệu đồng, ông cũng yêu cầu bồi thường luôn.
Các bị cáo đồng ý bồi thường (chắc cũng phải thôi ). Cuối cùng, tòa ghi nhận sự thỏa thuận và buộc các bị cáo phải bồi thường cho chủ xe hơn 79 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn