Dạo này cộng đồng mạng đang sôi sục vụ ĐT nữ Việt Nam bị "cướp" chiếc cúp vô địch ĐNÁ 2016 vì quả penalty không được công nhận. Nhưng mà các bạn ơi, nhớ lại hồi futsal Việt Nam gặp Nhật Bản không? Tình huống y chang đó, nhưng lần đó mình được lợi thế á!
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Câu chuyện về tổ trọng tài "bẻ còi" không công nhận bàn thắng penalty của tuyển nữ mình đang gây tranh cãi cực gắt trên mạng luôn.
Ban đầu các fan hâm mộ muốn đi "hỏi tội" trọng tài Thein Thein Aye (người Myanmar). Nhưng xong lại quay sang "truy tìm" trợ lý trọng tài người Singapore. Lý do? Vì chính bà này đã tác động để trọng tài chính từ chối bàn thắng với lý do bóng chưa lăn qua vạch vôi.
Ở góc quay replay cho thấy, bà trợ lý này đứng sai vị trí quan sát - nhìn từ phía sau và bị cột dọc che khuất tầm nhìn. Đây chính là "drama" khiến quả penalty không được công nhận, mà nếu ăn thì tuyển nữ mình đã vô địch rồi huhu
Phía Thái Lan nói gì?
HLV Spencer Prior của ĐT nữ Thái Lan thì chill phết: "Tôi không quan tâm đến những bình luận về quả phạt đền. Điều quan trọng là các cô gái của tôi xứng đáng giành chức vô địch vì họ nỗ lực đến cuối cùng. Bóng đá luôn có những điều kỳ diệu đâu!"
Nữ phóng viên Kook Narissara của Siam Sport bình luận khá khách quan: "ĐT nữ Việt Nam nghĩ họ bị từ chối penalty. Khi đang tổn thương, buồn bã thì phản ứng là điều bình thường thôi.
Cá nhân tôi nghĩ cả hai đội đều xứng đáng thắng. Có người nói Thái Lan thắng may? Tôi không phủ nhận. Nhưng nếu không nỗ lực, không đoàn kết đến giây cuối thì đâu có chuyện vô địch. Vậy nên, chẳng ai cướp của ai cái gì cả."
Tìm info trọng tài để làm gì?
Một cuộc truy tìm Facebook của trọng tài Thein Thein Aye đã diễn ra rầm rộ. Cuối cùng fan Việt cũng "mò" ra được trang cá nhân bà này. Chưa dừng lại, còn đang tìm danh tính trợ lý trọng tài Singapore nữa.
Thật sự thì làm vậy để làm gì ạ? Để đổi kết quả sao? Hay "thù lâu nhớ dai"? Chẳng được gì ngoài việc làm xấu hình ảnh fan Việt thôi.
Đúng là đêm đó không chỉ các cô gái mà rất nhiều người cùng cảm giác "cầm vàng lại để vàng rơi"
Chiếc cúp vô địch ĐNÁ trong bối cảnh hiện tại càng quý giá, vì đã lâu rồi bóng đá Việt Nam chưa có danh hiệu chính thức nào ở sân chơi 11 người.
Nếu vô địch, chắc các cô gái được trân trọng hơn chứ không chỉ 1 tỷ tiền thưởng. Và đây cũng là tấm gương để ĐT nam nhìn vào và phấn đấu tại AFF Cup 2016.
Dù sao thì mình đã thua người Thái. Cảm giác khó chịu và tức tưởi vì các "bà vua áo đen" quyết định hơi cảm tính là có thật. Nhưng mà mình cần tuân thủ luật chơi và chấp nhận là "kẻ chiến bại", thay vì phải "đào bới" hình ảnh các trọng tài rồi hằn học.
Nhớ lại chuyện futsal Việt Nam - Nhật Bản nha!
Đến đây, có lẽ mình cần học người Nhật từ những câu chuyện tương tự. Hồi tứ kết futsal châu Á 2016, sau khi hòa 4-4, ĐT Việt Nam và Nhật Bản phải đá penalty.
"Sát thủ" Kaoru Morioka thực hiện cú đá đầu tiên. Bóng đập xà ngang rồi đập xuống sàn với tốc độ chóng mặt. BHL Nhật Bản phản ứng dữ dội vì cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi. Họ có lý nhưng cuối cùng trọng tài KHÔNG công nhận bàn thắng.
Tình huống này đã giúp ĐT futsal Việt Nam có lợi thế tinh thần và làm nên điều thần kỳ - giành vé dự World Cup 2016 ở Colombia! Tranh cãi về pha penalty của Kaoru Morioka đến giờ vẫn chưa có hồi kết đấy.
Nhiều người nói futsal Việt Nam "ăn may". Đúng, may vì đối thủ chủ quan và may vì penalty đầu không được công nhận. Nhưng may mắn chỉ đến với người nỗ lực đến giây cuối cùng thôi!
Sau trận, HLV Miguel Rodrigo của Nhật Bản đã bắt tay HLV Bruno và các học trò, nói rằng: "ĐT futsal Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Đấy không phải chiến thắng ăn may mà là tinh thần quả cảm chiến đấu đến cùng."
Không thể so sánh chức vô địch ĐNÁ với vé World Cup của futsal Nhật. Nhưng nếu nhìn từ nước mắt hay phản ứng của "kẻ bại trận" thì mình nên học người Nhật. Có lẽ câu chuyện về quả penalty đã đến lúc phải đóng lại rồi.
Bóng đá vẫn có luật chơi mà!
"Trong bóng đá có luật chơi, tham dự giải thì phải tôn trọng luật. Khi tuyển nữ Việt Nam chấp nhận tiếp tục thi đấu tức là mọi quyết định trước đó của trọng tài không thể thay đổi.
Bởi vậy, với quan điểm cá nhân, tôi sẽ không có kiến nghị gì về công tác trọng tài sau trận tuyển nữ Việt Nam đánh rơi chức vô địch AFF nữ 2016," Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ.
Nguồn: soha.vn