Đội tuyển Trung Quốc đang phải hứng "gạch đá" liên tục từ fan sau chuỗi trận đau đớn: thua Nhật 0-7 rồi lại thua Saudi Arabia 1-2 đúng phút 90
Ngày 5 và 10/9 vừa rồi chắc là khoảng thời gian mà các cầu thủ Trung Quốc muốn xóa luôn khỏi ký ức. Họ có 2 trận đầu của bảng C, Vòng loại thứ Ba World Cup 2026 khu vực châu Á, và cả 2 trận đều... thảm họa
Trận đầu làm khách trước Nhật Bản, Trung Quốc thua tan nát 0-7 luôn. Mặc dù biết 2 đội có đẳng cấp chênh lệch nhưng thua với tỷ số kinh hoàng thế này thì fan xứ tỷ dân cũng chỉ biết ngồi "đứng hình" thôi.
Đến ngày 10/9, Trung Quốc được về sân nhà nên fan hơi lấy lại chút hy vọng. Thực tế họ cũng giữ được tỷ số hòa 1-1 trước Saudi Arabia đến tận phút 90 rồi. Nhưng ngay khi các fan Trung Quốc chuẩn bị thở phào thì... drama đến! Hassan Kadish ghi bàn thứ 2 đúng phút 90, giúp đội khách thắng ngược 2-1. Đau tim quá đi mất!
Với 2 trận thua liên tiếp theo kiểu "muốn khóc" như vậy, đương nhiên là đội tuyển Trung Quốc đang bị netizen "ném đá" tơi bời rồi. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc phải lên tiếng xin fan bớt chê bai đội nhà. Ông Yu Zaiqing share:
"Bóng đá ở Trung Quốc rất khác biệt, rất khó khăn. Tôi nghĩ các bạn không nên liên tục chỉ trích đội nhà như vậy. Hãy nhìn mà xem, tỷ lệ người chơi bóng tại đất nước chúng ta quá ít so với tổng dân số. Giữa việc chọn được nhân tài từ 1/10.000 với từ 1/1.000.000 là rất khác nhau.
Một điều nữa là, số lượng cầu thủ chuyên nghiệp của chúng ta nói chung chưa đủ, môi trường thi đấu cũng thiếu sự cạnh tranh. Bởi thế, cầu thủ Trung Quốc còn thua xa châu Âu về kĩ thuật. Ngay như tại Vòng loại World Cup mới đây, chúng ta thua quá sâu trước Nhật Bản và NHM đã lên tiếng phàn nàn rất nhiều. Nhưng thật sự, trình độ của chúng ta đang kém hơn nhiều đội tại châu Á".
Theo lịch, Trung Quốc sẽ có 2 trận đấu vòng loại World Cup vào tháng Mười tới: gặp Australia trên sân khách (10/10), rồi đón tiếp Indonesia trên sân nhà (15/10).
Nguồn: soha.vn
Ngày 5 và 10/9 vừa rồi chắc là khoảng thời gian mà các cầu thủ Trung Quốc muốn xóa luôn khỏi ký ức. Họ có 2 trận đầu của bảng C, Vòng loại thứ Ba World Cup 2026 khu vực châu Á, và cả 2 trận đều... thảm họa
Trận đầu làm khách trước Nhật Bản, Trung Quốc thua tan nát 0-7 luôn. Mặc dù biết 2 đội có đẳng cấp chênh lệch nhưng thua với tỷ số kinh hoàng thế này thì fan xứ tỷ dân cũng chỉ biết ngồi "đứng hình" thôi.
Đến ngày 10/9, Trung Quốc được về sân nhà nên fan hơi lấy lại chút hy vọng. Thực tế họ cũng giữ được tỷ số hòa 1-1 trước Saudi Arabia đến tận phút 90 rồi. Nhưng ngay khi các fan Trung Quốc chuẩn bị thở phào thì... drama đến! Hassan Kadish ghi bàn thứ 2 đúng phút 90, giúp đội khách thắng ngược 2-1. Đau tim quá đi mất!
Với 2 trận thua liên tiếp theo kiểu "muốn khóc" như vậy, đương nhiên là đội tuyển Trung Quốc đang bị netizen "ném đá" tơi bời rồi. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc phải lên tiếng xin fan bớt chê bai đội nhà. Ông Yu Zaiqing share:
"Bóng đá ở Trung Quốc rất khác biệt, rất khó khăn. Tôi nghĩ các bạn không nên liên tục chỉ trích đội nhà như vậy. Hãy nhìn mà xem, tỷ lệ người chơi bóng tại đất nước chúng ta quá ít so với tổng dân số. Giữa việc chọn được nhân tài từ 1/10.000 với từ 1/1.000.000 là rất khác nhau.
Một điều nữa là, số lượng cầu thủ chuyên nghiệp của chúng ta nói chung chưa đủ, môi trường thi đấu cũng thiếu sự cạnh tranh. Bởi thế, cầu thủ Trung Quốc còn thua xa châu Âu về kĩ thuật. Ngay như tại Vòng loại World Cup mới đây, chúng ta thua quá sâu trước Nhật Bản và NHM đã lên tiếng phàn nàn rất nhiều. Nhưng thật sự, trình độ của chúng ta đang kém hơn nhiều đội tại châu Á".
Theo lịch, Trung Quốc sẽ có 2 trận đấu vòng loại World Cup vào tháng Mười tới: gặp Australia trên sân khách (10/10), rồi đón tiếp Indonesia trên sân nhà (15/10).
Nguồn: soha.vn