Đời người như chiếc lá, hỏi thời gian 6 câu mà nhận được bài học đắt giá đến tận cuối đời!

TamMoon1222

New member
14ffb6755afac451df62.jpg


Lớn lên cùng năm tháng, chúng mình đang dần ngộ ra nhiều triết lý sống thật sâu sắc. Phải nói là thời gian chính là thầy giáo xịn nhất luôn, dạy chúng ta biết bao chân lý và tích lũy được cả đống kinh nghiệm đời nha! ✨

762a00c17d7e24bef51d.jpg


(01)

Mình hỏi thời gian: "Làm sao giữ được anh ở lại?"

Thời gian trả lời: "Cuộc đời mà, đến thì khóc, đi thì nên mỉm cười thôi."

Mình từng thấy mấy dòng suy ngẫm về đời người kiểu này:

"Sinh mệnh như chiếc lá, có xanh có khô - đó là định mệnh.
Thanh xuân như bông hoa, có nở có tàn - đó là tự nhiên."

Đời người cũng vậy, xanh tươi là lúc trẻ trung, héo tàn là lúc về già. Ai mà chả phải trải qua hành trình từ trẻ đến già, không ai giữ mãi được thanh xuân đâu, cũng chẳng ai níu kéo được thời gian cả.

Nhưng mà đừng lo, vì mọi thứ bạn có hôm nay đều do chính bạn của ngày hôm qua tạo ra mà!

Mỗi đoạn đường đi qua, những người yêu thương, mọi việc làm... thời gian đều ghi lại hết.

Cứ giữ vững mindset, làm những gì mình thích, yêu những gì mình yêu. Còn lại để thời gian trả lời cho nhé!

eaf12ffb874110f36004.jpg


(02)

Mình hỏi thời gian: "Sao để không lãng phí anh?"

Thời gian bảo: "Tận hưởng cuộc sống trong tầm với đi, đừng để dành những thứ tốt đẹp nhất ra sau, vì đời người vô thường lắm."

Có câu chuyện về người mua hộp lê này: Trời nóng quá, lê trong hộp héo dần. Nhưng mỗi ngày họ chỉ lấy mấy trái xấu nhất ra ăn.

Đến khi mấy trái đẹp cũng hỏng hết thì mới tiếc hùi hụi.

Sống cũng vậy đó, cứ không nỡ dùng cái ngon nhất thì cuối cùng chỉ được ăn toàn đồ dở thôi.

Nghĩa là: Nếu tự mình không biết đối xử tốt với bản thân, cứ trông chờ người khác đem hạnh phúc đến, thì chắc chắn sẽ thất vọng thôi. Vì cuộc đời là của mình, dù thân người thế nào cũng không thể đảm bảo ở bên và tốt với mình 100% suốt đời được.

Đời có một, thời gian không quay lại, đừng để bản thân sống với quá nhiều chịu đựng và nuối tiếc nữa.

Một đời chẳng dài, nên dành thời gian cho người và việc xứng đáng thôi!

9b860442c279c6f3175b.png


(03)

Mình hỏi thời gian: "Cả đời thế nào mới gọi là thành công?"

Thời gian đáp: "Sức khỏe tốt mới là vốn liếng lớn nhất."

Mình rất thích câu này: "Gà gáy hay không, trời vẫn sáng thôi."

Trời sáng không phụ thuộc vào gà gáy, mà là ai tỉnh dậy được. Người tỉnh dậy được thì vui vì sống thêm một ngày, ai không tỉnh thì đã hết một đời rồi.

Người lớn ai cũng lo về tiền bạc, nhưng nhớ nhé - điều mình cần không phải tiền nhiều tiền ít, mà là ai sống hạnh phúc và thọ hơn.

Hôm nay đánh đổi mạng sống lấy tiền, ngày mai phải dùng tiền đổi mạng lại đấy!

Có sức khỏe thì cuộc sống mới chất lượng, mới kéo dài được nha!

40999138abbccc0326b3.jpg


(04)

Mình hỏi thời gian: "Sao nhận ra ai là tri kỷ?"

Thời gian đáp: "Thời gian soi rõ nhân tâm, năm tháng sáng tỏ nhân phẩm."

Tục ngữ có câu: "Đường dài mới biết sức ngựa, việc lâu mới thấy lòng người."

Làm quen một người chỉ cần 1 phút, nhưng hiểu rõ một người phải trải qua năm tháng mới thấu được.

"Bạn thật" không cần gặp nhau ăn nhậu mỗi ngày đâu. Dù mất liên lạc lâu vẫn nhớ về nhau.

Dù không thường xuyên chat, khi gặp chuyện họ sẽ lo lắng và vội vàng xuất hiện hỗ trợ.

Vì vậy, đừng tự làm khó mình. Người đồng hành cùng bạn đến cuối đường mới chính là tri kỷ đời này!

45afc0076b3ef50a152a.jpg


(05)

Mình hỏi thời gian: "Làm sao thoát khỏi khó khăn?"

Thời gian bảo: "Chẳng có khó khăn nào không vượt qua được, chỉ có người không vượt qua được thôi."

Bạn có nghe câu chuyện này chưa?

Thần tình yêu và ác quỷ cùng xuống nhân gian.

Mùa xuân, họ dạo vườn hoa.
Thần tình yêu: "Ôi! Đẹp quá, bách hoa rực rỡ!"
Ác quỷ: "Đẹp gì mà đẹp! Dưới hoa có gai kìa!"

Mùa hè, họ leo núi.
Thần tình yêu: "Wow, cây xanh bóng mát tuyệt vời!"
Ác quỷ bực: "Đẹp? Trên cây có sâu đấy!"

Mùa thu, họ đi nông thôn.
Thần tình yêu: "Xem kìa, lúa vàng tràn đầy niềm vui!"
Ác quỷ cười lạnh: "Vui gì? Vàng là màu khô héo mà."

Mùa đông, họ tới sa mạc.
Thần tình yêu: "Haha, tuyết trắng sạch đẹp quá!"
Ác quỷ: "Hừ, dưới tuyết toàn cát dơ đấy thôi."

Kết quả? Thượng đế để thần tình yêu ở trên trời, còn ác quỷ xuống địa ngục.

Rõ ràng cùng một cảnh, nhưng tâm lý khác thì kết quả cũng khác luôn.

Cuộc sống như điện tâm đồ, thăng trầm là chuyện bình thường rồi.

Nên khi gặp khó khăn, hãy điều chỉnh tâm lý tốt tốt. Ngược lại, khi lên cao cũng đừng kiêu ngạo tự mãn nhé!

967dc6d8d305483b742c.png


(06)

Mình hỏi thời gian: "Thế nào là sống hạnh phúc?"

27ffc8fe7572d3681a3c.jpg


Thời gian trả lời: "Buông tay đúng lúc chính là liều thuốc chữa lành nhiều thứ."

Nhà văn Điền Duy từng viết trong "Hoa điền ban mẫu":

"Người sống trên đời, thấy hối hận là bình thường, cô đơn cũng bình thường. Chúng ta sinh ra để nếm trải 'ngọt bùi cay đắng' của thế gian, để thấy sự thay đổi vô thường."

Cuộc sống chính là cuộc phiêu lưu không lường trước được, vô thường là quy luật đời.

Hạnh phúc hay không phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó thôi.

Mọi thứ trong quá khứ đều là phần mở đầu, mỗi chặng đường sẽ càng rực rỡ hơn khi bạn thực sự thấu hiểu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top