Đời người mỗi tuổi một kiểu so: 15 tuổi so học lực, 30 tuổi so năng lực, 70 tuổi so... bệnh án

MamCheUwu

New member
56aacd1c024fb4bc1c8b.jpg


Dạo này một bức thư tâm huyết của mẹ gửi con đang tuổi "nổi loạn" đang viral khắp MXH nè! Từng câu từng chữ đều là kinh nghiệm máu lửa mà các bậc phụ huynh muốn truyền lại cho con cái mình đó

Con yêu, mẹ viết thư này vì 3 lý do nha:

Một là con đang ở giai đoạn turning point của đời mình đó, nhìn lại là tuổi thơ đã xa xôi, nhìn về phía trước là cả một thanh xuân rực rỡ đang chờ con.

Hai là có những điều nếu bố mẹ không nói thì sẽ chẳng ai nói với con được đâu.

Ba là nhớ cái deal giữa chúng mình không: bố mẹ làm tốt việc của bố mẹ, con lo học hành cho xịn, ai nấy lo phần mình, đừng làm nhau phải lo lắng nha!

1. Dù ở độ tuổi nào cũng phải có mục tiêu con nhé

Người ta có thể không có ước mơ lớn lao gì, nhưng không thể sống mà không có mục tiêu được.

Mẹ biết học hành cũng mệt lắm, nhưng mà con đã đủ lớn để hiểu rằng đi học, làm bài tập, kiểm tra là những thứ mà ai cũng phải trải qua thôi.

Nhiều năm sau, mẹ mong con sẽ biết ơn vì đã từng cố gắng hết mình trong những năm tháng học hành này, chứ đừng hối hận nha!

2. Luôn luôn rèn luyện tính cách của mình

Ở nhà con có thể là "hoàng thượng" nhưng ở trường thì nhiều "hoàng thượng" lắm, không ai rảnh để ý đến tâm trạng của con 24/7 được đâu nhé!

Dù con có học giỏi hay học bình thường đi nữa, thì sự nhiệt tình, tốt bụng của con vẫn luôn là điểm cộng để mọi người yêu mến và chân thành với con đó

5b9fdff40450acc8080c.png


3. Sức khỏe chính là vốn liếng để học tập

Học tập quan trọng thật, nhưng không phải là tất cả nhé! Học giỏi mà sức khỏe kém thì thiệt thòi lắm con ơi.

Có người nói rằng đời người là chuỗi những lần so bì: 10 tuổi so học lực, 20 tuổi so thành tích, 30 tuổi so năng lực, 40 tuổi so trải nghiệm, 50 tuổi so tiền tài, 70 tuổi so bệnh án...

Thế nên cuối cùng vẫn là so sức khỏe thôi! Con nhớ tập luyện thường xuyên nha!

4. Kiên trì, kiên trì và kiên trì

Tương lai của con do thái độ, năng lực và kiến thức quyết định. Kiến thức thì học được, năng lực thì luyện được, nhưng thái độ lại được nuôi dưỡng từ thói quen.

Trong quá trình xây dựng thói quen tốt, sẽ có lúc con muốn bỏ cuộc, vì thế mẹ mong con hãy kiên trì nha!

Bây giờ chính là lúc con rèn luyện và điều chỉnh thái độ của mình. Mẹ mong trong tương lai mọi việc con làm đều là những điều có ích

5. Không kiêu ngạo cũng đừng tự ti

Trên đời này, ngoài bố mẹ ra thì không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con cả đâu.

Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng thiếu mình thì trái đất không quay nữa, nhưng cũng đừng nghĩ mình quá nhỏ bé mà bỏ cuộc nha! ✨

33469bb123623bf6d083.jpg


6. Bạn bè là những người có thể khóc cùng con

Nếu con tìm được những người bạn cùng chí hướng, cùng nhau động viên và tiến lên, thì con may mắn lắm đó!

Đừng ngại kết bạn với những người giỏi hơn mình nhé, họ sẽ giúp con tiến bộ hơn mỗi ngày.

Nhưng nhớ rằng bạn bè phải đối xử bằng chân thành. Khi bạn khó khăn, mình hãy nhiệt tình giúp đỡ.

Những người cùng cười với ta thì nhiều, nhưng những người có thể cùng khóc với ta mới là người khó quên nhất

7. Tình yêu, chỉ cần hợp là được

Sẽ có ngày con cũng yêu đương, và với tư cách người đi trước mẹ muốn nhắc: giai đoạn đầu luôn ngọt ngào lắm, lời nói mật ngọt dễ say đắm lắm, nhưng con hãy nhớ rằng thực tế cuộc sống đầy thách thức, chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ đâu.

Đừng mơ mộng quá về tình yêu, cũng đừng đau khổ quá khi chia tay. Điều tốt nhất là giữ vững mindset của mình

8. Đừng bao giờ so đo hơn thua

Một người không thể lúc nào cũng thắng, cũng không thể lúc nào cũng thua.

Điều quan trọng là khi thành công phải tỉnh táo, biết mình đang ở đâu, vì trên đời còn nhiều người giỏi hơn mình nữa; còn khi thất bại thì hãy nhớ kiên trì và cố gắng, quá khứ đã qua thì hiện tại cũng sẽ qua thôi!

60c86a9749d27a6df474.png


9. Tâm tư của bố mẹ

Làm cha mẹ ai cũng mong khoảng cách với con không xa, nhưng khi con lớn lên, bầu trời của con càng rộng thì khoảng cách ấy càng xa.

Bố mẹ luôn trăn trở không biết có thể đi cùng con được đến đâu. Bởi vì bầu trời của bố mẹ và của con hoàn toàn ngược chiều, khoảng cách ấy càng ngày càng xa khi bố mẹ ngày một già đi.

Cho đến khi bố mẹ không còn nữa, nỗi lòng này vẫn mãi như vậy. Con yêu, liệu con có hiểu nỗi lòng của bố mẹ không?

10. Nhà chính là bến đỗ ấm áp nhất

Người thân là duyên phận. Cả đời này không thể đi hết nửa quãng đường còn lại với con, nhưng mỗi khi con gặp "bão" thì nhà vẫn luôn là nơi che chở!

Cho dù không thể cùng con "chiến đấu" thì chúng ta cũng có thể san sẻ những khó khăn! Nhà vẫn luôn là nơi bình yên nhất của con!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top