Thật ra đây là chuyện đời thường lắm rồi Người không học hành gì mà tiền bạc ùa ùa, mua nhà mua xe như chơi. Còn đám học hành đầy đủ, miệt mài làm việc, dành dụm cả đời người mà cuối cùng chả đủ tiền mua nổi 1m2 đất ở thành phố lớn
Nghe mà thấy đau lòng quá đi! Trong xã hội này, có một khối người học hành đàng hoàng mơ ước được mua nhà cửa tử tế, sắm xe hơi, sống cuộc đời xa hoa sang chảnh như người ta. Nhưng mà thực tế thì... còn chả được đâu
Có người lại bảo: "Đấy là câu nói của mấy người trọng vật chất thôi!"
Nhưng mà nghĩ lại, ai chả muốn cuộc sống tốt đẹp hơn chứ? Học hành vất vả suốt mấy chục năm, ra trường làm việc cật lực, mà cuối cùng vẫn phải sống trong căn phòng trọ hay nhà thuê. Trong khi đó, có những người không cần bằng cấp gì mà vẫn sống sung túc. Đời thật là mỉa mai nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn
Nghe mà thấy đau lòng quá đi! Trong xã hội này, có một khối người học hành đàng hoàng mơ ước được mua nhà cửa tử tế, sắm xe hơi, sống cuộc đời xa hoa sang chảnh như người ta. Nhưng mà thực tế thì... còn chả được đâu
Có người lại bảo: "Đấy là câu nói của mấy người trọng vật chất thôi!"
Nhưng mà nghĩ lại, ai chả muốn cuộc sống tốt đẹp hơn chứ? Học hành vất vả suốt mấy chục năm, ra trường làm việc cật lực, mà cuối cùng vẫn phải sống trong căn phòng trọ hay nhà thuê. Trong khi đó, có những người không cần bằng cấp gì mà vẫn sống sung túc. Đời thật là mỉa mai nhỉ?
Nguồn: tinhte.vn