VoiSweet9673
New member
Dưới đây là những quan điểm khá "gai tai" của tác giả Brian Roberts được đăng tải trên Forbes, mọi người thấy sao nhỉ?
Tuổi đôi mươi vừa phải kết thúc hành trình học hành, vừa phải chuẩn bị bước vào con đường sự nghiệp phía trước.
Rất nhiều bạn trẻ chọn du lịch là cách để kết nối hai giai đoạn chuyển giao này. Từ đi du lịch cùng gia đình, bạn bè, cho đến đi phượt... tuổi trẻ sẽ là gì nếu thiếu du lịch? Thế nhưng, một tác giả lại có quan điểm hoàn toàn khác và cho rằng khi còn trẻ nên hạn chế du lịch.
Gen Z luôn tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống cá nhân và chia sẻ chúng lên mạng xã hội. Chính vì thế mà du lịch đã trở thành ưu tiên hàng đầu thay vì các hoạt động khác như tiết kiệm tiền, trả nợ hay thậm chí chuẩn bị tiền cho những kế hoạch tương lai.
Thực tế có đến 70% người trẻ coi du lịch là cách thức để khẳng định bản thân, là một phần không thể thiếu của cuộc sống luôn.
Thế nhưng, với một người đã từng "cháy" hết tuổi trẻ với du lịch, tác giả Brian Roberts cho rằng du lịch có thể khiến bạn cảm thấy hào nhoáng, nhưng nó chẳng giải quyết được bất kỳ vấn đề nào về lâu dài cả.
Brian Roberts nói luôn là du lịch không phải hoạt động giúp con người có thêm những góc nhìn mới rõ ràng hơn về cuộc sống hay tương lai...
Du lịch thực chất giống với một quá trình chạy trốn khỏi những hoạt động kém vui như đi làm, có công việc ổn định, xây dựng sự nghiệp... nó cũng là thứ đánh lạc hướng mỗi người khỏi thực tại mà chúng ta sắp phải đối mặt đấy.
Brian Roberts cho hay, với những người trẻ đi du lịch quá nhiều, trưởng thành là một khái niệm xa lạ khi mà họ chưa sẵn sàng có trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình.
Vị tác giả này khuyên giới trẻ nên từ bỏ thói quen du lịch, đừng để bản thân bị hào huyền bởi những cái đích ngọt ngào như trong thí nghiệm kẹo dẻo để rồi khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
Thay vào đó, người trẻ phải học cách "xây tổ trước khi tập bay" để nhỡ mọi chuyện không theo ý muốn, ít nhất bạn vẫn còn có chỗ dựa vững chắc.
Nói ngắn gọn là giới trẻ thời nay đang sống kiểu bất cần đời, như một cái cây nhỏ đung đưa trong gió vì không hề có rễ, có thể bị thổi bay bất kỳ lúc nào. Lối sống này ảnh hưởng đến công việc và thậm chí có thể làm hại cho tương lai nữa.
Kết thúc quan điểm, tác giả Brian Roberts cho rằng thay vì đi phượt hay du lịch dài ngày, giới trẻ phải bắt đầu có trách nhiệm với bản thân, biết đầu tư cho chính mình, đầu tư cho tương lai và trở thành một cái cây có rễ chắc chắn.
Hãy nhớ rằng, nếu bạn chọn đi du lịch một cách bừa bãi khi còn trẻ, bạn sẽ phải trả giá khi về già. Thế nhưng, nếu bạn biết kìm hãm nhu cầu, chấp nhận "khổ trước, sướng sau" thì quá trình du lịch sau này của bạn sẽ còn mỹ mãn và tuyệt vời hơn rất nhiều đấy!
Nguồn: kenh14.vn