SunDev1777
New member
Trời mưa như trút nước mà bà con Hội An (Quảng Nam) vẫn phải lao ra biển "vá víu" bờ biển khẩn cấp, đua với thời gian trước khi áp thấp nhiệt đới ập vào đất liền nè các bạn ơi!
Update tình hình: Từ tối qua đến sáng nay (25/9), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các địa phương ở Quảng Nam bị mưa vừa, mưa to, có chỗ mưa rất to luôn. Riêng TP Hội An, lượng mưa đo được lên tới 171mm - con số khá khủng đó nha! ️
Trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền, người dân ven biển Hội An đang thấp thỏm lo âu vì bờ biển nhà mình lại rơi vào tình trạng báo động, nguy cơ bị sóng to gió lớn "tấn công" là rất cao.
Theo bà con địa phương kể lại, 3 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ biển Hội An (đoạn thuộc bãi tắm Cửa Đại) đã dừng lại rồi. Thế nhưng plot twist là việc xói lở bờ biển đang dịch chuyển sang khu vực phường Cẩm An, khiến người dân nơm nớp lo sợ mãi.
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, sáng 25/9, ven biển Hội An (đoạn qua khối Thịnh Mỹ và Tân Thành, phường Cẩm An) có tận 3 xe cần cẩu cùng hàng chục người đang làm việc cật lực, múc đất để gia cố bờ biển. Teamwork là phải thế!
Một nhóm khác phụ trách việc đóng cọc tre, nhồi cát vào những bao tải lớn, sau đó "vá" lại nhằm bảo vệ khu vực bờ biển sát mép nhà dân, không để sóng dữ phá nát mọi thứ.
Đội mưa lạnh thấu xương, bà con vẫn tỉ mẩn khâu vá những bao tải chứa lượng cát khủng, với mục đích ngăn không cho sóng biển khoét thủng bờ. Respect!
Phía sau dãy nhà hàng, khu nghỉ dưỡng ven biển phường Cẩm An, xe cẩu cũng đang múc đất dồn thành từng đống khổng lồ để bảo vệ đoạn bờ kè phía sau các cơ sở này.
Nguồn: kenh14.vn