Brook - anh chàng nhạc công xương khô của băng Mũ Rơm, là thành viên thứ 8 gia nhập hội. Lần đầu gặp Brook, team Luffy đã ngỡ ngàng khi gặp một bộ xương sống lại trên con tàu ma giữa vùng Tam Giác Florian
Hồi xưa, Brook đã ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi - loại trái cho phép người dùng sống lại một lần sau khi chết. Nhưng plot twist là linh hồn anh bị lạc đường quá lâu, nên khi tìm lại thân xác thì đã thành... bộ xương trơ trọi luôn rồi
Vấn đề ở chỗ: đôi mắt của Brook trông ra sao thì chẳng ai biết cả! Vì ngay cả trong flashback khi còn sống, anh chàng này cũng toàn đeo kính râm xịn sò che kín mít
Và rồi đây, fan One Piece đã phát huy tài năng nghệ thuật của mình! Họ đã tự vẽ lại đôi mắt cho Brook với đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau - từ cute đến cool ngầu, nhìn cực kỳ thú vị luôn
Fun fact: Brook không phải case duy nhất đâu nha! Doflamingo cũng là một nhân vật "không bao giờ cởi kính" trong One Piece. Liệu tác giả Oda có ý đồ gì đằng sau việc giấu mắt các nhân vật này không nhỉ?
Nguồn: gamek.vn