Tháng 10 về là cả Mù Cang Chải (Yên Bái) lại chuyển mình vào mùa lúa chín vàng óng ánh, visual đẹp đỉnh đến mức ai cũng muốn bay ngay và luôn
Tọa lạc tại bản Hán Xung, xã La Pán Tẩn, cách trung tâm huyện Mù Cang Chải tầm 8km thôi, Đồi Mâm Xôi được Hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi quản lý và đã trở thành hot spot du lịch siêu nổi rồi đó! (Ảnh: Trang Du Hí)
Lý do được gọi là Đồi Mâm Xôi thì phải nói là quá cute luôn á! Vì những ruộng bậc thang ở xã La Pán Tẩn này có hình dạng tròn xoe, nhô cao giống hệt một mâm xôi đầy ụ, nên bà con địa phương mới đặt cho cái tên siêu đáng yêu này (Ảnh: Trang Du Hí)
Từ năm 2007, ruộng bậc thang ở La Pán Tẩn, cùng với Chế Cu Nha và Dế Xu Phình đã chính thức được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích danh thắng cấp quốc gia luôn nha! Xịn sò không chê vào đâu được (Ảnh: D. Phạm Tú)
Những thửa ruộng chồng lên nhau ngay ngắn, đều tăm tắp tạo thành những bậc thang khổng lồ - đúng là biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng núi phía Bắc, ai nhìn cũng phải wow lên thôi! (Ảnh: D. Phạm Tú)
Du khách nào đến đây cũng cháy máy không ngừng nghỉ, lưu lại từng khoảnh khắc tuyệt đỉnh của mùa lúa chín vàng. Ánh mắt ai cũng tràn đầy sự excited và choáng ngợp trước sự magic của thiên nhiên nơi đây (Ảnh: Hoàng Ba Đình)
Đồi Mâm Xôi còn có cả tá góc check-in xịn xò, hút hồn hội mê khám phá và săn ảnh sống ảo nè! (Ảnh: Hà Trần)
Cách khu vực Đồi Mâm Xôi khoảng 40m là đồi hoa tam giác mạch - loại hoa icon của vùng Tây Bắc Việt Nam luôn. Mùa chính của hoa rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, đẹp mê hồn không chịu nổi (Ảnh: D. Phạm Tú)
Nguồn: svvn.tienphong.vn