Ơ kìa, bạn thân đâu mà "thân" thế này?
Một anh chàng ở Trung Quốc vừa trải qua trải nghiệm "không muốn nhớ lại lần hai" khi bị mất trắng 12.000 NDT (tương đương 41,4 triệu đồng) ngay trong lúc đang ngủ say sưa. Theo tờ South China Morning Post đưa tin, plot twist là thủ phạm không phải ai xa lạ mà chính là... bạn cùng phòng trọ của anh! Cụ thể, tên "bạn thân" này đã lợi dụng lúc nạn nhân đang "đi du lịch vũ trụ" để quét mặt, mở khóa điện thoại một cách nhẹ nhàng
Anh Duyên (nạn nhân) sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đang sở hữu một chiếc smartphone có tính năng mở khóa bằng khuôn mặt. Nhưng mà có vẻ tính năng này hơi "hên xui" khi người bạn cùng trọ đã dùng nó để truy cập tài khoản ngân hàng đã liên kết với WeChat Pay và... chuyển tiền "ăn chặn" về tài khoản của chính mình luôn
Ngủ dậy, anh Duyên chỉ biết "hoa mắt chóng mặt" khi phát hiện số tiền mồ hôi nước mắt của mình đã không cánh mà bay mất tiêu. Anh liền báo ngay cho police để tìm ra "kẻ gian". Và sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng thủ phạm không phải ở đâu xa xôi mà chính là người "ngủ chung gối"!
Tin vui là sau khi bị bắt, số tiền đã được hoàn trả lại cho anh Duyên. Phía cảnh sát cho biết chiếc điện thoại của nạn nhân có giá khoảng 1.000 NDT (xấp xỉ 3,5 triệu đồng). Tiếc là họ không tiết lộ đó là hãng nào nha các bạn ơi
"Hệ thống nhận diện khuôn mặt trên điện thoại của anh Duyên không reliable lắm. Chúng tôi đã tự test thử và phát hiện ra rằng ngay cả khi chủ nhân đang nhắm mắt, nó vẫn mở khóa bình thường," đại diện cảnh sát chia sẻ.
Hiện tại, hầu hết smartphone Trung Quốc đều có tính năng quét mặt mở khóa, và quốc gia này đang lead về công nghệ nhận diện khuôn mặt trên thế giới. Tuy nhiên, một số mẫu máy giá rẻ không có quét mống mắt hay quét 3D nên có thể dễ dàng bị "hack" bằng... ảnh chụp 2D thôi đấy!
Nguồn: kenh14.vn