Giờ mình đang sống những ngày tháng tươi đẹp nhất luôn nha. Có thể là FA không có người yêu, nhưng mà không hề cô đơn đâu nhen!
Hồi trước chắc ai cũng từng sợ phải buông tay lắm, vì nghĩ tim yếu đuối của mình chịu không nổi cú đấm đau đớn ấy. Rồi cứ thế bám víu vào những mối tình dù biết trước kết cục toang rồi. Cứ thế tự hành hạ bản thân từ ngày này qua tháng nọ. Mà tuổi trẻ có được mấy lần đâu, sao phải khổ thế hả các trái tim đơn lẻ ơi?
Mình cũng từng liều mạng yêu một người, nhưng mà người ta chẳng phải của riêng mình. Người ta có thể nhận lấy tình cảm, nhưng lại đối xử bạc bẽo vô cùng luôn á. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao mình lại ngây ngô và vụng dại thế, cứ yêu một người làm mình đau hoài.
Sau đó người ta bỏ đi, đơn giản vì tìm được người mới hợp hơn thôi. Còn mình thì khóc lóc đến cạn nước mắt luôn ấy chứ. Nghĩ lại mà hoảng hồn á. Sau này lớn lên mới ngộ ra là thất nghiệp mới đáng sợ chứ thất tình thì chưa là gì cả
Hơn nữa, có những mối tình vốn không đi đến đâu được, thì việc dứt sớm là đúng đắn rồi. Và với những người mà mình không nên yêu, vì không thể có được, thì tốt nhất là để họ ra đi thôi.
Còn với những người không yêu bạn nhưng lại giữ bạn lại, đấy mới là đáng trách nhất ấy. Họ có thể vì một phút thương hại mà cho mình mấy tia hy vọng nhỏ, nhưng thế lại làm mình kiệt sức hơn trong mấy thứ tình cảm sai lầm ấy.
Nhưng với những người không yêu bạn và đẩy bạn ra xa, thì hãy cảm ơn họ đi. Dù sao họ cũng sẽ rời đi thôi, vậy thì kết thúc sớm một chút, bạn sẽ bớt lún sâu, bớt đau hơn. Không có vết thương nào mãi chảy máu mà không thể lành theo thời gian được. Thời gian luôn có quyền năng vô hạn, trong đó có cả chuyện chữa lành vết thương nha.
Mình nói vậy là vì giờ vết thương của mình đã lành rồi, chỉ còn một chiếc sẹo nhỏ thôi. Mỗi lần nhìn thấy chiếc sẹo ấy, mình lại tự động mỉm cười luôn ý. Mỉm cười vì đã có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, đã có thể đứng dậy và đi tiếp một mình. Và sau tất cả, mình hiểu rằng trong chuyện tình cảm, cưỡng ép là không thể đâu.
Giờ đây mình đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nhất trong những ngày tháng đẹp nhất luôn. Có thể là FA không có người yêu, nhưng mình không cô đơn đâu nha. Mình có những mối quan hệ đủ thân thiết, đủ bền chặt để chia sẻ niềm vui nỗi buồn và tìm nơi tâm sự. Mình cũng có những chuyến đi, có những ngày cày cuốc với sở thích cá nhân riêng của mình nữa
Mình nhận ra rằng, mất đi một người chưa từng thuộc về mình, mất đi thứ tình cảm mãi không thể là tình yêu hai chiều, hóa ra lại là một điều tuyệt vời. Và mình phải nói lời cảm ơn với người mà mình từng yêu thầm lặng. Cảm ơn người ấy vì đã rời xa cuộc đời mình, xua đuổi mình, thậm chí là lạnh lùng và phũ phàng với mình.
Có thể ngày xưa mình đã từng vì những điều ấy mà đau lòng, mà khóc lóc, mà nghĩ như tim mình ngừng đập và cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng giờ đây mình đã vượt qua hết rồi, mà cũng chẳng thấy những điều ấy to tát gì đâu. Vậy nên bạn ơi, trái tim chúng ta có sức chịu đựng lớn lao hơn mình tưởng nhiều đấy. Không bao giờ là đau khổ nhất cả, vì ngày mai trời vẫn sáng và trái đất vẫn quay...
Nguồn: kenh14.vn