Đó là lời than thở của HLV Erik ten Hag sau khi ông lại một lần nữa bị các trò cưng đưa lên "tàu lượn cảm xúc" Mới ba ngày trước thôi, Quỷ đỏ vừa hạ gục Chelsea 2-1 cực đỉnh, rồi sếp Ten Hag còn ẵm trọn 3 giải thưởng tháng của Premier League. Thế mà chỉ vài giờ sau đó, Man United lại có màn trình diễn tệ đến mức thua trắng 0-3 trước Bournemouth ngay tại thánh địa Old Trafford luôn á
Phải công nhận là Bournemouth đang lên phong độ khá bá, với 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Kể từ chiến thắng đầu tiên trong mùa giải vào ngày 28-10, họ đã gom được 16 điểm, chỉ thua mỗi Liverpool (17 điểm) thôi nha! Nhưng vấn đề chính vẫn là Man United chơi quá tệ, khởi đầu như rùa bò và thủng lưới bàn đầu tiên siêu dễ ngay từ phút thứ 5 Sau đó cũng chẳng cứu vãn được gì, rồi còn ăn thêm 2 bàn nữa ở phút 68 và 73 luôn.
"Tất nhiên là tôi khó chịu, hoàn toàn thất vọng đó", HLV Ten Hag thốt lên sau thất bại thứ 6 trên sân nhà mùa này (kinh dị vãi). "Tôi đã mong đợi một điều gì đó rất khác. Trước trận đấu, tôi đã hy vọng đội có thể phát huy được phong độ và kết quả từ sau chiến thắng Chelsea. Vì vậy, thật sự rất đáng thất vọng. Cách chúng tôi khởi đầu không tốt, thật tệ! Trong trận đấu, chúng tôi tấn công rất nhiều, không thể lật ngược thế cờ dù có cơ hội… Chúng tôi thực sự không có được sự ổn định. Tôi nghĩ, với tư cách là một đội, chúng tôi không đủ giỏi để duy trì sự ổn định. Chúng tôi có khả năng chiến thắng bất kỳ trận đấu nào, nhưng một đội bóng ổn định là phải làm điều đó trong mọi trận đấu, trong nhịp độ 3 ngày/trận".
Đây là trận thua nặng nề nhất trên sân nhà của Man United trước một đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng Premier League đó các bạn ơi Đây cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ thua Bournemouth trên sân nhà ở mọi đấu trường - trước đó thắng 9 hòa 1 trong 10 lần chào đón đối thủ này đến Old Trafford mà! Đội bóng của Ten Hag thua 6 trong 11 trận gần nhất tại Old Trafford trên mọi đấu trường (thắng 5), đã nhiều bằng 57 trận trước đó luôn á Và trước Bournemouth, đây là lần thứ 5 Man United để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này - lần cuối cùng họ chứng kiến điều này là vào mùa giải 1962-63 (6 trận) đó!
Khi Old Trafford không còn có thể truyền cảm hứng nữa, thì HLV Ten Hag cũng có lý do để kêu ca về vấn đề tâm lý của các cầu thủ: "Chúng tôi khởi đầu rất kém. Tôi nghĩ có sự khác biệt lớn so với trận gặp Chelsea, khi chúng tôi khởi đầu rất tốt, chơi rất năng nổ và rất tập trung. Hôm nay, chúng tôi đã không như vậy. Họ ghi một bàn thắng đẹp, nhưng từ phía chúng tôi, bạn không thể bắt đầu một trận đấu Premier League như thế này. Bạn phải ngay lập tức giành được vị trí tốt bằng rất nhiều năng lượng và thật sự tập trung. Khi bạn bắt đầu như chúng tôi đã làm, bạn sẽ bị giết. Chỉ trong 3 ngày mà có 2 hoàn cảnh khác nhau, thì đó nằm ở vấn đề tâm lý. Chúng tôi phải thay đổi điều đó".
Nguồn: soha.vn