Khoai2k86198
New member
Ơ kìa, tạp chí World Soccer vừa thả thính đội hình 11 cầu thủ huyền thoại nhất mọi thời đại đây này! Nhưng mà sao drama vậy các bạn ơi - không thấy bóng dáng "Người ngoài hành tinh" Ronaldo béo và "Siêu sao" Cristiano Ronaldo luôn á?
Dựa trên hàng nghìn lá phiếu từ các chuyên gia, HLV và những huyền thoại sống trên khắp thế giới, World Soccer đã chọn ra đội hình trong mơ. Chắc chắn là những cái tên này xịn sò không thể chê vào đâu được, nhưng mà thiếu mấy ông Ronaldo, Thierry Henry, Eusebio và George Best thì hơi buồn tí ha?
Thôi giờ cùng xem 11 siêu nhân này là ai nhé!
THỦ MÔN: Lev Yashin - Liên Xô
Chú Yashin này là thủ môn duy nhất trên đời giành được Quả bóng vàng (năm 1963 nha). Trong 22 năm sự nghiệp, ổng đã cản phá được tới 150 quả penalty và giữ sạch lưới 270 trận! Số liệu khủng thế này mà còn ai dám cãi không?
Yashin đã bùng nổ ở 3 kỳ World Cup và giúp Liên Xô ẵm vàng Olympic 1956. So với Peter Schmeichel hay Dino Zoff thì ổng vẫn vô đối á nhen!
HẬU VỆ: Cafu - Brazil
Cafu là chuẩn mực của một hậu vệ phải hoàn hảo luôn! Tốc độ, thể lực, kỹ thuật và IQ bóng đá đều max stats. Trong 142 trận cho tuyển Brazil, anh đã giúp Selecao vô địch World Cup tận 2 lần (1994 và 2002). Thời gian ở AC Milan cũng ngon lắm, ẵm Champions League 2007 như chơi!
HẬU VỆ: Bobby Moore - Anh
Bobby Moore chính là biểu tượng của bóng đá Anh, một hậu vệ để đời!
Nghe Pele nói Moore là hậu vệ khó qua nhất mà ông từng gặp là biết xịn cỡ nào rồi. "Hoàng đế" Beckenbauer còn công nhận ông là hậu vệ số 1 lịch sử. Jock Stein thậm chí còn đùa: "Nên có luật cấm Moore chơi bóng. Ông biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong 20 phút tới..." Đỉnh của chóp luôn!
HẬU VỆ: Franz Beckenbauer - Đức
"Hoàng đế bóng đá" Beckenbauer là cầu thủ vĩ đại nhất nước Đức từng có, không cần bàn cãi!
Ông là người duy nhất vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ (1974) lẫn HLV (1990). Ở Bayern Munich, ổng có 4 Bundesliga và 3 cúp châu Âu thập niên 70. Còn phải kể đến công lao sáng tạo ra vị trí hậu vệ quét (libero) - thay đổi cả cách chơi bóng luôn á!
HẬU VỆ: Paolo Maldini - Ý
25 năm gắn bó với AC Milan, 902 trận đấu, 5 cúp châu Âu, 7 Serie A trong tổng số 26 danh hiệu - resume của Maldini đọc mà choáng!
Anh tham dự 4 kỳ World Cup với 126 trận cho tuyển Ý. Sir Alex Ferguson từng thừa nhận Maldini là cầu thủ ông yêu thích nhất thời hiện đại. Huyền thoại sống thật sự!
TIỀN VỆ: Alfredo Di Stefano - Real Madrid
Di Stefano là "ông tổ" của Real Madrid, người đưa Kền Kền trắng lên đỉnh cao thập niên 50. Ông ghi 307 bàn và giúp Real vô địch châu Âu 5 lần liên tiếp từ 1956-1960!
Tuy được xếp ở vị trí tiền vệ nhưng thực chất ông là tiền đạo. Lý do à? Vì Di Stefano đá được mọi vị trí trên sân, đa năng nhất lịch sử luôn!
TIỀN VỆ: Johan Cruyff - Hà Lan
3 Quả bóng vàng (1971, 1973, 1974) đã nói lên tất cả về tài năng của huyền thoại Hà Lan này. Ông là linh hồn của "Cơn lốc da cam" với lối chơi tổng lực huyền thoại!
Dù giành vô số danh hiệu với Ajax và Barca, nhưng tiếc là Hà Lan không bao giờ vô địch World Cup hay Euro. Tuy nhiên triết lý bóng đá của ông vẫn ảnh hưởng đến tận ngày nay, là kim chỉ nam cho các thế hệ sau!
TIỀN VỆ: Zinedine Zidane - Pháp
Nguồn: soha.vn