Thực tế đã chứng minh: đội hình đông như đám cưới nhưng chất lượng lại... té ra té vô
Nghe qua thì chill lắm đúng không nè - team nào có nhiều tài năng trẻ cộng thêm đống sao sáng thì auto đỉnh rồi. Nhưng mà plot twist là: số lượng và chất lượng trong esports hiếm khi đi cùng nhau đâu các bạn ơi!
Trong làng LMHT chuyên nghiệp, đội hình đông vậy thậm chí còn bị xem là... điềm xui luôn á Vì mà chưa thấy thành công đâu, lại còn sinh ra đống drama và vấn đề tâm lý không lối thoát.
Riot Games chỉ cho đăng ký 6 người tại giải quốc tế - vậy mà vẫn cứ "mua" 10 người về làm gì?
Tại MSI hay CKTG, mỗi team chỉ được mang theo tối đa 6 tuyển thủ thôi (5 main + 1 sub). Nghĩa là dù ở giải khu vực bạn có đội quân hùng hậu 10 người đi nữa, lên quốc tế vẫn phải... cắt gọn còn 6. Buồn không?
Dù anh em trong team có thân thiết đến mấy, có fair play thế nào đi nữa, thì những người bị "ngồi nhà" chắc chắn sẽ stress kinh khủng luôn. "Tại sao lại là mình bị loại?", "Mình kém ở đâu?", "Hay là mình không xứng?"...
Tưởng tượng cảnh ngồi nhà xem TV, thấy đồng đội lên ngôi vô địch mà mình không được góp công - đau lòng chưa! Nhìn Untara sau khi bị loại khỏi đội hình dự CKTG 2017 của SKT là thấy rõ - anh ấy mất tự tin và phong độ tụt dốc không phanh.
Áp lực mỗi trận đấu: sợ sai là sợ... bay ghế
MSI hay CKTG còn là chuyện xa xôi, chứ áp lực hàng ngày mới kinh. Ngoài việc phải thắng, các tuyển thủ còn phải sống trong nỗi sợ "một sai lầm = lên ghế dự bị" luôn đó.
Không sai lầm thì đúng là yêu cầu cơ bản rồi, nhưng khi bị ép buộc đến mức thần kinh căng như dây đàn 24/7 thì... tâm lý nó đi xuống hết à nghen
Và đây là những minh chứng "máu lệ" trong lịch sử:
HANWHA LIFE ESPORTS MÙA HÈ 2018: Đông mà toàn "quân xanh"
HLE năm đó về cơ bản là "thừa lượng thiếu chất" - đội hình 10 người nhưng phần lớn là những cái tên vô danh hoặc trình độ... mid-tier.
Kết quả? Xếp thứ 6 - vị trí "truyền thống" của "con cưng" ROX Tigers này. Lối chơi thiếu ổn định kinh khủng, nhiều người trong danh sách đăng ký chỉ để... đấu tập nội bộ cho đỡ lộ bài với đối thủ thôi.
Nhưng mà không thử lửa với đối thủ mạnh thì kinh nghiệm thực chiến bằng 0, đúng là "không ai chết cả nhưng tactical sai bét"
AFREECA FREECS MÙA XUÂN 2019: 3 mid, 4 support (?!)
Đội hình của AF còn "dị" hơn: 3 Đường giữa, 3 Hỗ trợ, cộng thêm Spirit vốn Đi rừng mà bị đẩy xuống Đường dưới làm support nữa = 4 support trên lý thuyết wtf
Rất nhiều cái tên trong danh sách này... chưa bao giờ được nghe đến vì họ không có cơ hội ra sân. Lý do AF gọi 10 người lên rồi không xài là một bí ẩn của vũ trụ luôn!
Kết quả? Xếp 8/10 - một trong những thành tích tệ nhất lịch sử đội này. Pain
T1 MÙA XUÂN 2021: 7 đội hình khác nhau trong nửa mùa giải - HLV tuyên bố thử nghiệm đến... mùa Hè
Theo số liệu, T1 đã tung ra tới 7 đội hình khác nhau chỉ trong nửa chặng đường LCK mùa Xuân 2021. HLV Daeny còn flex luôn là sẽ xoay tua kiểu này đến tận... mùa Hè
Translation: mùa Xuân = giai đoạn thử nghiệm, fan T1 nên sẵn sàng nói bye bye với chức vô địch rồi đó. HLV còn tuyên bố dùng cả mùa để test đội hình thì "còn gì để mong chờ đâu mà buồn"
Chưa biết chiến lược dài hơi này có work không, nhưng drama hiện tại thì rõ ràng rồi: Faker, Keria, Teddy lần lượt bày tỏ sự bất mãn. Theo dự đoán, Quỷ Vương cùng các cựu binh chuẩn bị "khăn gói ra đi" vì mâu thuẫn với BHL không thể hóa giải.
Còn kết quả hiện tại của T1? Thôi khỏi nói nữa, trên lý thuyết họ vẫn có thể vô địch (trong trí tưởng tượng của vài fan quá lạc quan thôi). Nhưng thực tế thì kết thúc top 4 cũng đã là "kỳ tích" rồi các bạn ạ
Nguồn: kenh14.vn