Đổi góc nhìn thôi, mọi chuyện sẽ khác hẳn đấy! ✨

81b8da54a0e56486842e.webp


828f2bcd0f30f28a5625.jpg


"Nếu bạn nhìn đúng cách, thì bạn có thể thấy cả thế giới là một khu vườn đẹp" - Frances Hodgson nói vậy đấy, và mình thấy câu này thật sự có tâm lắm!

Nghe chuyện này nè: Có lần một thầy giáo ngoại ngữ viết lên bảng dòng chữ "A woman without her man is nothing", rồi bảo học trò thêm dấu câu cho hợp lý.

Các bạn nam trong lớp viết: "A woman, without her man, is nothing" (Một người phụ nữ mà không có đàn ông thì chẳng là gì cả).

Nhưng các bạn nữ lại viết: "A woman: without her, man is nothing" (Một người phụ nữ: không có cô ấy thì đàn ông mới chẳng là gì cả).

Thấy chưa? Chỉ mấy dấu phẩy, dấu hai chấm mà ý nghĩa đã đảo chiều 180 độ luôn á! Câu chuyện này vừa hài vừa sâu sắc, cho thấy góc nhìn khác nhau thì mọi thứ cũng khác hẳn đó.

18e7a7fe1da79f07d1a6.jpg


Kể câu chuyện của mình nha: Hồi trước gia đình mình sống ở một thung lũng thuộc bang Idaho. Mùa đông ở đó lạnh kinh khủng luôn á! Mây mù phủ kín tứ phía, không khí lạnh giá, ánh nắng không lọt xuống được. Lúc đó mình rất sợ mùa đông vì thấy ảm đạm, buồn chán vô cùng

Nhưng mà biết không? Bạn có thể lái xe lên phía trên thung lũng! Có con đường uốn lượn theo sườn núi Shafer Butte cao hơn 2.200m đó. Chỉ vài phút lái xe là bạn thoát khỏi màn sương mù, "trồi" lên vùng không khí ấm áp, nắng chói chang luôn ☀️

Lúc nhìn xuống thung lũng từ trên cao, cảnh đẹp ghê gớm: những đám mây trông như tấm chăn bông trắng bồng bềnh đắp lên thung lũng, cute vô đối! Thời tiết thì tuyệt vời: có nắng ấm áp vừa phải, se se lạnh của mùa đông nhưng không nóng như hè. Thế là chỉ vài phút leo lên núi thôi mà nhận xét về mùa đông đã đảo ngược hoàn toàn rồi!

9d3cf03aa064b6272a93.jpg


Cuộc sống cũng giống vậy đó các bạn!

Nhiều khi khó khăn che mất như màn sương mù, làm ta chỉ thấy toàn điều buồn bã. Nhưng nếu nghĩ tích cực, mình có thể "leo lên núi cao", tìm được sự bình tĩnh và can đảm. Rồi từ đó nhìn lại khó khăn theo góc độ khác, biết đâu đó lại là cơ hội để mình trưởng thành hơn nữa

Mỗi người đều có quyền lựa chọn: Ngồi dưới thung lũng mây mù mà buồn, hay leo lên núi tìm ánh nắng. Như Frances Hodgson đã nói: "Nếu bạn nhìn đúng cách, thì bạn có thể thấy cả thế giới là một khu vườn đẹp".

Vấn đề chỉ là bạn chọn nhìn từ đâu, nhìn thế nào thôi!

b55b99f9a652a1364d00.jpg


c0e32cc973297f2e7f7c.jpg


29e7ac1c8e8e786514cd.jpg


591f9883b7ae90b09bf3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top