Đôi giày huyền thoại từ 1982 giờ vẫn hot rần rần, thậm chí leo thẳng lên tận... lễ cưới!

Giờ đây, chú rể diện suit bảnh bao nhưng chân lại đi AF1 trắng muốt không còn bị chê "thiếu nghiêm túc" nữa đâu nhé! Ngược lại, nó còn flex một gu thẩm mỹ hiện đại, tự do và tự tin nữa cơ ✨

c29281bb05b0a3145ba6.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ năm 1982, khi ông bố già Bruce Kilgore sáng tạo ra Nike Air Force 1. Lúc đó mục tiêu của ông đơn giản lắm: làm một đôi giày bóng rổ xịn xò thôi. AF1 chính là đôi giày Nike đầu tiên có công nghệ túi khí (Air) ở gót để giảm chấn thương cho các cầu thủ khi nhảy úp rổ cháy máy

1edb056c3a229b9df521.png


Cái tên "Air Force 1" lấy cảm hứng từ chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ đó các bạn ơi. Nghe đã thấy khí thế rồi đúng không? Để quảng bá, Nike chọn ra 6 ngôi sao NBA (gọi là "Original Six") chụp ảnh cạnh máy bay sương sương. Hồi đó AF1 chỉ có bản cổ cao (High) với quai dán đặc trưng để bảo vệ cổ chân. Nhìn nó hầm hố, thô kệch và đậm chất thể thao, ai mà nghĩ có ngày nó lại đi cùng váy cưới ren lụa đâu nhỉ?

1a41672b3f67f187ba33.jpg


Plot twist là AF1 suýt nữa đã bay màu vào năm 1984! Nike định dừng sản xuất để focus vào các dòng mới hơn. Nhưng dân chơi ở Baltimore (Mỹ) không chịu. Họ cuồng AF1 đến mức các chủ shop giày phải gây áp lực, bắt Nike sản xuất tiếp luôn.

Từ đó, khái niệm "Color of the Month" (mỗi tháng ra một màu mới) ra đời. Đây chính là tổ sư của văn hóa săn giày (sneakerhead) bây giờ đó nha. AF1 không còn nằm im trên sân bóng, nó tràn ra đường phố, len lỏi vào các hội Hip-hop. Đặc biệt là phiên bản "Triple White" (trắng từ đầu đến chân) đã trở thành một chuẩn mực. Sạch sẽ, dễ mix đồ và trông "sang" một cách rất tối giản. Theo tờ Complex, chính sự đơn giản này đã cứu sống AF1 và biến nó thành huyền thoại sống

9e08f83cf7e5cd93bfc6.jpg


Trước kia, đi đám cưới là phải giày tây bóng loáng hoặc cao gót 10 phân. Đẹp thì có đẹp, nhưng đau chân thì chỉ người trong cuộc mới thấu huống chi Đám cưới giờ không còn là buổi lễ cứng nhắc nữa, nó là một bữa tiệc thực sự. Và để "quẩy" được từ lúc đón khách đến lúc tàn tiệc, cô dâu chú rể cần một đôi giày đủ êm ái!

70a2bda03e0fc08e5208.jpg


3a35142656f3ec1b82e2.jpg


Lý do AF1 được chọn đơn giản vô cùng luôn:

- Màu trắng tinh khôi: Match hoàn hảo với váy cưới, không bàn cãi!
- Độ cao vừa phải: Đế AF1 dày khoảng 3-4cm, giúp cô dâu chú rể "ăn gian" chiều cao một cách tự nhiên mà không bị dốc chân như giày cao gót.
- Dễ customize: Đây là điểm chốt nhất đó! Bạn có thể thêu tên lên gót, đổi dây giày bằng ruy băng lụa, hoặc đính thêm vài viên đá cho bắt mắt. Tờ Vogue từng nhận xét AF1 giống như một "tờ giấy trắng" để mỗi người tự viết câu chuyện của mình ✨

549f6d83fb6873ad28be.jpg


Giờ đây, chú rể mặc suit chỉn chu nhưng chân đi AF1 trắng tinh không còn bị coi là "thiếu tôn trọng" nữa nha. Ngược lại, nó thể hiện một gu thẩm mỹ hiện đại, phóng khoáng và tự tin lắm á. Cô dâu cũng thế, sau khi làm lễ xong, họ sẵn sàng gạt đôi giày cao gót sang một bên để xỏ chân vào đôi AF1 đã được custom riêng. Cảm giác lúc đó, theo nhiều người chia sẻ trên The Knot, là "như được giải phóng" luôn ấy ️

Một đôi giày cưới truyền thống thường chỉ đi đúng một lần rồi vứt xó vì quá điệu hoặc quá đau chân. AF1 thì khác hoàn toàn. Cưới xong, bạn vẫn có thể diện nó đi làm, đi chơi, đi du lịch. Nó bền đến mức bạn có thể đi vài năm vẫn ok nghen!

0f1fcd3b2d4f270d4017.jpg


Hơn nữa, hình ảnh cặp đôi cùng mang giày đôi trong ngày cưới có một sức hút rất lớn đó. Nó tượng trưng cho sự đồng điệu, cùng nhau bước đi trên hành trình dài một cách thoải mái nhất. Không cần gồng mình trong những bộ đồ gò bó, sự chân thành và niềm vui trong ngày cưới mới là thứ quan trọng nhất mà

Nói chung là Nike Air Force 1 không còn là một đôi giày bóng rổ thuần túy nữa rồi. Nó là biểu tượng của sự giao thoa: giữa cũ và mới, giữa thể thao và sang trọng, giữa sự nổi loạn và tính truyền thống. Nếu bạn đang chuẩn bị cưới và sợ đau chân, cứ mạnh dạng chọn một đôi AF1 đi. Vừa ngầu, vừa sướng, lại chẳng bao giờ lỗi mốt

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top