Hồi xưa chơi với nhau thân lắm, nhưng mà ra trường rồi thì "đường ai nấy đi" thôi các bạn ơi! Cuộc sống mà, ai cũng có chuyện riêng của mình.
Buổi họp mặt lớp cuối năm vốn là dịp để hội anh em chị em trong lớp tụ tập, gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách kể từ lúc tốt nghiệp. Đây cũng là cơ hội để mọi người tạm gác lại những drama của cuộc sống và công việc, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào thời còn đi học. Nhưng mà trong suy nghĩ của một số người, đó chỉ là buổi tụ tập "cho có". Chuyện tìm kiếm sự giúp đỡ, mối quan hệ và thậm chí là vay tiền cũng có thể bắt nguồn từ những buổi họp lớp nên có người cố tránh né mấy cái buổi này bất cứ khi nào có thể.
Chính vì thế mà trong một buổi họp lớp, có những kiểu người chỉ cần họp lớp là sẽ "hú hồn" có mặt ngay lập tức, còn có kiểu dù có "mang kiệu rước" cũng không đến luôn!
4 kiểu người có mặt 100% mỗi khi họp lớp:
Những người tự cao. Loại người này thích cảm giác được chú ý mỗi khi xuất hiện, làm sao họ có thể bỏ qua một dịp như họp lớp để flex bản thân cơ chứ?
Những người có nhu cầu giao tiếp cá nhân. Giao tiếp ở đây không phải để tâm sự, hàn huyên, tìm kiếm sự đồng cảm sẻ chia đâu nha! Mà chính là đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, đôi khi là lợi dụng luôn để xử lý những khó khăn gặp phải trong cuộc sống.
Những người thực sự quan tâm tới bạn bè. Họ không có mưu đồ gì, vụ lợi gì đặc biệt khi tham gia họp lớp cả, họ chỉ muốn nhìn thấy cuộc sống hiện tại của các bạn học cũ và chỉ đơn giản là kết nối với nhau thôi. Ngọt lắm luôn!
Những người rảnh rỗi. Kiểu người này thường không có việc làm ổn định, nói chung là nhàn nhã, dù sao cũng chỉ sống tạm bợ qua ngày, chẳng bằng đi họp lớp ăn uống vui vẻ cho có không khí!
Chỉ cần có người đứng ra tổ chức họp lớp thì 4 kiểu người này chắc chắn sẽ có mặt luôn đó nha!
Nhưng ngược lại, cũng có 3 kiểu người dù có mời thế nào cũng không chịu đến, cho dù thầy cô cũ có nhắc thì họ cũng sẽ tìm cớ "lòi" ngay!
Những người đã có "cuộc sống chất lượng cao". Nhiều người sau khi có được công việc xịn xò, sự nghiệp "lên như diều gặp gió", cuộc sống ổn định nơi thành thị sang chảnh, vào thời điểm này, họ sẽ không còn xuất hiện trong các buổi họp lớp nữa. Thứ nhất, họ không có nhu cầu kết giao với những người cũ nữa, thứ hai, họ không muốn phải lo chuyện bao đồng, nghĩ rằng ắt sẽ có người thấy mình giàu có mà nhờ vả, có khi lại rước họa vào thân nữa.
Những người có cuộc sống không mấy khả quan, thường là thất nghiệp, phá sản. Sự so sánh là điều khó tránh khỏi trong những buổi họp lớp, dù mọi người không công khai nói ra nhưng mọi ánh nhìn đều thể hiện rõ mồn một rồi. Vì vậy, những người không có cuộc sống sung túc đương nhiên không muốn tham gia họp lớp, không muốn trở thành chủ đề "bàn tán" của các bạn cùng lớp sau bữa tối.
Những người vô tâm. Trong một lớp học chắc chắn sẽ có những người luôn "bàng quang" với mọi thứ xung quanh, và mọi người cũng hầu như không nhớ đến sự tồn tại của người đó. Do đó, họ không quan tâm đến buổi gặp mặt, nếu có đến thì bạn bè cũng chẳng nhận ra luôn á!
Nhưng dù cuộc sống của các bạn học bây giờ có ra sao thì cuối cùng họ cũng từng có một tình bạn đẹp, những kỷ niệm thời thanh xuân chill phết đó. Thế giới rộng lớn, mỗi người có một lựa chọn, đích đến khác nhau, hãy tôn trọng quyết định tham gia họp lớp hay không của mỗi cá nhân nha!
Nguồn: kenh14.vn