Nhân viên nhà hàng giải thích: "Đây là gà 'cực phẩm' được nuôi theo phương pháp đặc biệt ở Quảng Châu, không phải gà thường đâu nha!" - nghe mà muốn ngất luôn á!
Dạo gần đây, một anh cư dân mạng đã đăng clip kể lại story ăn tối "toang" của mình tại một nhà hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cụ thể, anh bỏ ra 480 tệ (tương đương 1,7 triệu đồng) chỉ để ăn... nửa con gà!
Và đỉnh cao là nhà hàng này còn khẳng định con gà "lớn lên bằng cách uống sữa và nghe nhạc" luôn nha mọi người ơi! Nghe xong netizen Trung đã bùng nổ tranh cãi ầm ầm rồi đó.
Vị khách này nghe xong "sốc não" hẳn, vội vàng hỏi lại: "Anh nói gì? Con gà này lớn lên bằng cách uống sữa và nghe nhạc á?". Nhân viên thì cứ giải thích một mạch: "Chúng tôi nhập gà 'cực phẩm' được nuôi dưỡng theo phương pháp đặc biệt ở Quảng Châu. Nó không phải loại gà bình thường đâu ạ!"
Nhưng anh khách hàng này không "ăn thua" với lời giải thích đó, anh ta đáp trả luôn: "Dù sao tôi vẫn thấy giá này hơi 'cắt cổ' so với chất lượng. Thịt gà chẳng có gì khác mấy so với gà tôi vẫn ăn hàng ngày. Tôi có thể chấp nhận 480 tệ cho nửa con gà, nhưng đừng nghĩ tôi là 'thằng ngốc dễ lừa' nhé! Nói gà nghe nhạc uống sữa nghe vô lí vãi chưa?". Nói thẳng quá trời!
Vào ngày 18/3 vừa rồi, phóng viên của tờ Jimu News đã "lần mò" theo thông tin này và liên hệ với anh chủ video, nhưng anh này "im bặt" không rep gì cả. Vậy là phóng viên quyết định "đột kích" luôn Nhà hàng Shanghai Club ở Shanghai Xingye Taikoo Hui để tìm hiểu sự thật! ️
Khi đến nơi, phóng viên được biết mức chi tiêu trung bình tại đây là 400-500 tệ/người (khoảng 1,4-1,7 triệu đồng) và mọi món đều niêm yết giá rõ ràng. Quả thật có món nửa con gà giá 480 tệ! Theo lời chủ quán, con gà này được nuôi bằng cách cho uống sữa và nghe nhạc, còn có tên gọi "gà hướng dương" ở Quảng Châu nữa kìa!
Đào sâu hơn, phóng viên phát hiện gà hướng dương là đặc sản Quảng Châu thực sự đó nha! Năm 2023, nó đã được Trung tâm Chất lượng và An toàn sản phẩm nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công nhận là đặc sản quốc gia luôn. Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Sinh thái Kuiyuan Quảng Châu đã mua lại thương hiệu này từ năm 2020 và xây dựng cơ sở nhân giống gà hướng dương riêng.
Khi liên hệ với công ty này, nhân viên cho biết gà hướng dương chủ yếu ăn ngô và hạt hướng dương, sau 130-150 ngày sẽ được thả chăn nuôi tự do. Còn chuyện "uống sữa nghe nhạc" thì sao?
Sự thật là: Gà không uống sữa nha mọi người! Nhưng trang trại có phát nhạc cổ điển nhẹ nhàng để gà "thư giãn" thật đấy! Hiện tại, gà hướng dương của công ty được cung cấp cho nhiều thành phố ở Trung Quốc với giá khoảng 200 tệ/con (tầm 700k đồng/con).
Vậy là câu chuyện "gà uống sữa" có phần bị "thổi phồng" rồi đó! Nhưng mà giá 1,7 triệu cho nửa con gà thì vẫn "đắt tận trời" nhỉ?
Nguồn: soha.vn
Dạo gần đây, một anh cư dân mạng đã đăng clip kể lại story ăn tối "toang" của mình tại một nhà hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cụ thể, anh bỏ ra 480 tệ (tương đương 1,7 triệu đồng) chỉ để ăn... nửa con gà!
Và đỉnh cao là nhà hàng này còn khẳng định con gà "lớn lên bằng cách uống sữa và nghe nhạc" luôn nha mọi người ơi! Nghe xong netizen Trung đã bùng nổ tranh cãi ầm ầm rồi đó.
Vị khách này nghe xong "sốc não" hẳn, vội vàng hỏi lại: "Anh nói gì? Con gà này lớn lên bằng cách uống sữa và nghe nhạc á?". Nhân viên thì cứ giải thích một mạch: "Chúng tôi nhập gà 'cực phẩm' được nuôi dưỡng theo phương pháp đặc biệt ở Quảng Châu. Nó không phải loại gà bình thường đâu ạ!"
Nhưng anh khách hàng này không "ăn thua" với lời giải thích đó, anh ta đáp trả luôn: "Dù sao tôi vẫn thấy giá này hơi 'cắt cổ' so với chất lượng. Thịt gà chẳng có gì khác mấy so với gà tôi vẫn ăn hàng ngày. Tôi có thể chấp nhận 480 tệ cho nửa con gà, nhưng đừng nghĩ tôi là 'thằng ngốc dễ lừa' nhé! Nói gà nghe nhạc uống sữa nghe vô lí vãi chưa?". Nói thẳng quá trời!
Vào ngày 18/3 vừa rồi, phóng viên của tờ Jimu News đã "lần mò" theo thông tin này và liên hệ với anh chủ video, nhưng anh này "im bặt" không rep gì cả. Vậy là phóng viên quyết định "đột kích" luôn Nhà hàng Shanghai Club ở Shanghai Xingye Taikoo Hui để tìm hiểu sự thật! ️
Khi đến nơi, phóng viên được biết mức chi tiêu trung bình tại đây là 400-500 tệ/người (khoảng 1,4-1,7 triệu đồng) và mọi món đều niêm yết giá rõ ràng. Quả thật có món nửa con gà giá 480 tệ! Theo lời chủ quán, con gà này được nuôi bằng cách cho uống sữa và nghe nhạc, còn có tên gọi "gà hướng dương" ở Quảng Châu nữa kìa!
Đào sâu hơn, phóng viên phát hiện gà hướng dương là đặc sản Quảng Châu thực sự đó nha! Năm 2023, nó đã được Trung tâm Chất lượng và An toàn sản phẩm nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công nhận là đặc sản quốc gia luôn. Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Sinh thái Kuiyuan Quảng Châu đã mua lại thương hiệu này từ năm 2020 và xây dựng cơ sở nhân giống gà hướng dương riêng.
Khi liên hệ với công ty này, nhân viên cho biết gà hướng dương chủ yếu ăn ngô và hạt hướng dương, sau 130-150 ngày sẽ được thả chăn nuôi tự do. Còn chuyện "uống sữa nghe nhạc" thì sao?
Sự thật là: Gà không uống sữa nha mọi người! Nhưng trang trại có phát nhạc cổ điển nhẹ nhàng để gà "thư giãn" thật đấy! Hiện tại, gà hướng dương của công ty được cung cấp cho nhiều thành phố ở Trung Quốc với giá khoảng 200 tệ/con (tầm 700k đồng/con).
Vậy là câu chuyện "gà uống sữa" có phần bị "thổi phồng" rồi đó! Nhưng mà giá 1,7 triệu cho nửa con gà thì vẫn "đắt tận trời" nhỉ?
Nguồn: soha.vn