Đội đua Defender Rally vừa làm nên chuyện không tưởng tại giải đua Dakar Rally 2026 luôn các bạn ơi! Lần đầu tham gia mà đã "quét sạch" vị trí Quán quân và Á quân ở phân hạng Stock rồi nè. Rokas Baciuška và Oriol Vidal đã trở thành những nhà vô địch Dakar ở phân hạng Stock. Còn Sara Price cùng Sean Berriman về nhì, và Stéphane Peterhansel cùng Mika Metge cũng xịn sò không kém khi cán đích ở vị trí thứ 4 trong giải đua được mệnh danh là "đỉnh Everest của làng đua xe thể thao" này.
Phải nói là debut quá đỉnh! Đội đua Defender Rally đã vô địch Dakar Rally 2026 - thử thách địa hình khắc nghiệt nhất thế giới ngay trong năm đầu tiên ra mắt. Cặp đôi Rokas Baciuška và Oriol Vidal đã chiến thắng ở phân hạng Stock trên chiếc Defender Dakar D7X-R cực xịn xò.
Sau hai tuần "chiến đấu" trên những địa hình siêu khó nhằn, đồng đội của họ là Sara Price và Sean Berriman cũng phá đảo với vị trí thứ hai. Trong khi đó, 'Quý ngài Dakar' Stéphane Peterhansel và bạn dẫn đường Mika Metge về thứ tư trên bảng xếp hạng phân hạng Stock.
Chiến thắng chung cuộc đến sau khi Rokas và Oriol thắng chặng 13 chỉ với 55 phút 51 giây thôi. Stephane và Mika về nhì, còn Sara và Sean hoàn thành ở vị trí thứ ba trong ngày hôm đó.
Bộ ba kíp lái của Defender Rally đã làm nên kết quả "1-2-3" (chiếm trọn 3 vị trí đầu) trong 10/13 chặng đua luôn á! Đây là minh chứng cho sự tận tụy, chính xác và tinh thần kiên định không gì lay chuyển. Và qua 14 ngày thi đấu cực khốc, ba chiếc Defender Dakar D7X-R đã cày tổng cộng 24.000 km băng qua sa mạc Ả Rập Xê Út.
Tay đua Rokas Baciuška của đội Defender Rally chia sẻ: "Bạn biết đấy, giấc mơ đã thành hiện thực, và giấc mơ của tôi là vô địch Dakar. Đối với năm đầu tiên của Defender, điều này thật tuyệt vời."
"Các thợ máy của chúng tôi đã làm việc quá xuất sắc - những gì họ làm thật phi thường, làm việc mỗi ngày cho đến tận sáng sớm để chuẩn bị xe cho chặng tiếp theo. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến họ, các kỹ sư và toàn thể đội ngũ vì không có họ, chúng tôi sẽ không thể đứng ở đây. Thật tuyệt khi đạt được vị trí P1 và P2 (Nhất và Nhì)."
Tay đua Sara Price của đội Defender Rally cho biết: "Dakar Rally thực sự đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã đặt mục tiêu ở chặng cuối cùng là phải cùng nhau về đích như một đội."
"Vì vậy, khi nhìn thấy toàn bộ đội ngũ Defender đang ngồi ở vạch đích với tất cả sự phấn khích và cảm xúc dâng trào, điều đó cho thấy tất cả những nỗ lực này là vì điều gì và nó ý nghĩa như thế nào. Việc đưa đội về đích ở vị trí P1 và P2 quả thực là, wow, không thể tin được."
Tay đua từng 14 lần vô địch Dakar Rally, Stéphane Peterhansel, chia sẻ: "Hôm nay chặng đua ngắn, nhưng nhanh và thực sự sôi động, vì vậy chúng tôi đã tăng tốc ngay từ đầu cho đến cuối, và chúng tôi đã rất vui vẻ khi lái xe."
"Nhìn chung, đây là một kỳ Dakar đầy đủ cung bậc cảm xúc - có lúc thăng, có lúc trầm. Nhưng mục tiêu chính là giành chiến thắng ở hạng Stock, và Rokas đã về nhất còn Sara về nhì."
"Đối với chúng tôi, mọi thứ phức tạp hơn một chút, nhưng điều tôi khắc ghi trong tâm trí là đây là một cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp với một đội ngũ ưu tú, tinh thần đồng đội đáng ngưỡng mộ giữa tất cả các thành viên các thợ máy và toàn bộ nhân viên. Sau đó là tôi và người dẫn đường của mình, chúng tôi vốn đã rất gắn bó. Vì vậy, đúng là kết quả không hoàn toàn như tôi mong đợi cho cá nhân mình, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì đó là một kỳ Dakar thực sự đáng nhớ đối với tôi."
Fun fact nè: Chiếc xe chiến thắng của đội Defender Rally ở hạng Stock - Defender Dakar D7X-R - có mối liên hệ mật thiết với mẫu xe sản xuất thương mại Defender OCTA đấy.
Nguồn: carpassion.vn