Đổi đời nhờ khí đốt, anh Qatar có 2 nhà, 3 bể bơi vẫn khẳng định "tui chưa giàu đâu!"

SocMoon6879

New member
be4aa486d685f7edfdc9.png


Ai nói ngành khí đốt không thể biến hoang mạc thành thiên đường? Qatar đây rồi! ✨

Mỗi chiều tan sở, anh Muhammad Al Misned lái du thuyền (ơ kìa, du thuyền luôn á!) từ văn phòng ở thủ đô Doha về căn nhà thứ hai ở Al Kho phía bắc. Nghe qua thôi đã thấy "khét" rồi: mặt tiền nhìn như lâu đài tây, bên trong có 3 bể bơi, 2 sân bóng, sân bowling, chuồng ngựa, sân bóng chuyền... kể ra mỏi mồm

World Cup 2022 biến Qatar thành chảo lửa, party suốt ngày đêm không nghỉ. Mỗi khi cần "recharge pin", anh về villa này chill thôi. Xong giải là định bay London thuê PT về tập gym, đếm calo kiểu healthy lifestyle. Nghe có vẻ flex nhưng anh tự nhận đây chỉ là cuộc sống... bình thường thôi mà!

"Tôi không phải người giàu có đâu nhé", anh Misned nhận định nghiêm túc. Ờ thì... okay bro! ‍♂️

4da17afa76b6f63b4235.png


Plot twist từ sa mạc thành đất vàng

Hồi xưa Qatar cũng khổ lắm, cả thế kỷ 20 toàn sa mạc cằn cỗi, dân chỉ biết đi đánh cá và lặn tìm ngọc trai ở Vịnh Ba Tư. Đến những năm 1970, boom! Phát hiện mỏ khí đốt ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc đúng lúc thị trường năng lượng phát sốt. Từ đó cuộc đời đổi màu luôn!

Giờ người Qatar thuộc top thu nhập cao nhất thế giới - khỏe re chăm sóc sức khỏe free, học đại học free, hỗ trợ nhà ở, việc nhàn lương cao, mới cưới nhà nước còn support tiền, trợ cấp đủ thứ. Sống ở Qatar mà là công dân bản địa thì chill phết!

Nhưng mà chênh lệch giàu nghèo cũng real đấy. Lao động nhập cư lương tối thiểu 275 đô/tháng (khoảng 6,7 triệu VNĐ), còn thu nhập trung bình người Qatar là 115.000 đô/năm (gần 3 tỷ VNĐ). Một anh công nhân Thổ Nhĩ Kỳ ở đây từng nói: "Không có người Qatar nghèo, chỉ có người giàu, giàu hơn và giàu nhất thôi"

Còn anh Al Misned, 57 tuổi, vẫn khẳng định theo chuẩn Qatar thì mình chưa giàu. Hồi bé anh sống trong nhà bùn xập xệ ở Al Khor, bố làm xây dựng.

Đến tuổi teen, Qatar làm giàu từ dầu mỏ, nhà nước tài trợ cho học sinh giỏi đi du học để về biết tiếng Anh, dễ làm việc với doanh nghiệp phương Tây. Anh Misned học đại học ở Colorado, giờ có công ty tư vấn riêng, đầu tư dự án xây dựng khắp Qatar, Anh và Mỹ.

Căn nhà thứ hai của anh thiết kế nguy nga, cổng to như lâu đài, hàng rào xanh mướt. Xung quanh khu đất nuôi 1.000 con cừu, 8 con linh dương sừng tấm Ả Rập, 4 con ngựa, 2 con lạc đà và 1 con chim ưng. Nghe mà choáng!

"Hồi nhỏ tôi mơ ước nếu kiếm được tiền, muốn có trang trại và xây một khách sạn để ở. Nên nhà tôi giờ giống một khách sạn mini vậy".

00ce9334cfb8c45ddee8.png


Anh Misned lái xe chỉ cho khách xem các khu nhà nghỉ, vẫy tay chào mấy anh thợ cắt cỏ - toàn lao động từ Nam Á và Đông Phi. "Chỉ cần nói salaam alaikum (xin chào) là họ thấy được tôn trọng rồi", anh nói, lái xe quay lại sân. Những công nhân này thuộc dòng người di cư đã định hình lại dân số Qatar mấy thập kỷ gần đây.

Giàu lên nhanh, sợ mất cũng nhanh

Nhiều người cùng thế hệ anh Misned lớn lên trong cảnh thiếu thốn, tối nào cũng mất điện. Giờ lái xế hộp sang chảnh tứ tung. Đổi đời nhanh quá tạo ra nỗi sợ "biến mất cũng nhanh thế", nên khi còn tiền họ không ngại chi mạnh tay hoặc đầu tư cho "tiền đẻ ra tiền"

Chiều hôm đó, vợ anh Misned, con gái và các chị em trong gia đình tụ họp trong villa để xem trận Qatar vs Senegal. Theo phong tục Qatar, đàn ông phải tránh ra chỗ khác.

Nhóm chị em nằm thư giãn trên sofa. Vài phút lại có người giúp việc mang kẹo, cappuccino rót trong cốc viền vàng và cafe kiểu Ả Rập. Giờ giải lao, mọi người đi dạo quanh nhà bằng... xe golf nha! ⛳

99a1abecb9a9c187ead5.png


Khi được hỏi có muốn đi chơi khu chợ sầm uất ở Doha hay tham gia lễ hội World Cup không, một chị nói không đi vì sợ đài truyền hình chụp ảnh. Chị thích riêng tư hơn.

"Yêu thích sự riêng tư" là câu nói quen thuộc của người Qatar. Họ coi trọng sự kín đáo, không thích ồn ào, huyên náo. Khi World Cup bắt đầu, đất nước như bị lộn ngược, những cuộc vui trong nhà giờ đổ ra đường phố, mặc dù chủ yếu là du khách nước ngoài tham gia các sự kiện.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top