Đối đầu với vợ cũ trên sân Pickleball, anh toàn thắng nhưng cuối trận lại xấu hổ ê chề khi biết thân phận thật của cô ấy

Beo00796

New member
Anh hăng hái đăng ký, nào ngờ đó là 1 ngày định mệnh có lẽ mãi anh không thể nào quên

9415837914926981557d.jpg


Anh năm nay 38 tuổi, chơi pickleball như một thú vui giải trí sau giờ làm. Anh chưa từng nghĩ có một ngày, trên sân đấu ấy, anh lại gặp lại người phụ nữ từng là vợ mình – người mà anh tưởng đã rẽ sang một hướng khác, biến mất khỏi đời anh từ bảy năm trước.

Ngày ly hôn, anh là kẻ cầm đơn. Lý do rất thực dụng, cưới nhau 3 năm, cô ấy không thể mang thai. Bố mẹ anh thúc ép, anh cũng yếu lòng, cuối cùng chọn cách buông tay. Anh từng nghĩ mình đúng vì một người đàn ông cần con cái để nối dõi. Thế nhưng, cuộc đời đôi khi thích trêu ngươi vãi

Tuần trước, công ty anh tham gia một giải giao lưu pickleball với đối tác. Anh hăng hái đăng ký, nào ngờ đó là 1 ngày định mệnh có lẽ mãi anh không thể nào quên.

Cô ấy bước ra sân, dáng vẻ rạng rỡ, khỏe khoắn, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh gầy gò, mệt mỏi của những năm hai đứa chung sống. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì trọng tài đã thổi còi rồi.

Trận đấu bắt đầu. Anh dồn hết sức, có lẽ mang trong mình sự ganh đua kỳ lạ. Cú đánh nào anh cũng muốn giành điểm, như thể muốn chứng minh rằng mình đã thắng, cả trong thể thao lẫn trong cuộc đời. Kết quả, đội anh thắng áp đảo. Anh ngẩng cao đầu, thỏa mãn cái tôi nhỏ nhen. Nhưng rồi, chỉ ít phút sau, tất cả niềm kiêu hãnh ấy tan thành mây khói

0c3af51b8b13959144ce.jpg


Khi ra ngoài sân, anh vô tình nghe nhóm nhân viên đối tác xì xào:

"Chị Mai đó đẹp mặn mà nhỉ, vợ tương lai của sếp đó, mẹ đơn thân mà ai ngờ sếp nhà mình phải theo đuổi suốt 2 năm mới chịu gật đầu đấy".

Anh sững người. Mai… có con? Tim anh đập thình thịch, trong đầu rối tung lên hết. Nếu anh không nhầm, thì tính ra đứa bé ấy chính là con anh – đứa trẻ mà anh đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được

Anh lặng lẽ tìm hiểu. Và đúng như dự cảm: Sau ly hôn, Mai phát hiện mang thai nhưng không nói với anh. Cô ấy quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện, nghe nói anh ta rất dụng tâm, yêu thương mẹ con cô ấy hết mực.

992ce8dc2b3413594fa2.jpg


Trước mắt anh, Mai giờ đây không còn là người phụ nữ yếu đuối năm nào, mà là một người mẹ hạnh phúc, một người vợ được trân trọng.

Anh ngồi thẫn thờ ở góc sân, nhớ lại cảnh mình từng ép buộc cô ấy ký vào tờ đơn ly hôn chỉ vì áp lực "chưa có con". Còn cô ấy, lặng lẽ chịu đựng, không một lời trách móc, chọn cách biến mất khỏi đời anh

Giờ đây, anh mới thấy chiến thắng trên sân pickleball kia nhỏ bé và vô nghĩa biết nhường nào. Anh thắng trận đấu nhưng thua cả một đời người. Thua vì đã không biết trân trọng, thua vì đã để mất đi điều quý giá nhất mà mình từng có.

Anh đã thử nhắn tin cho Mai, mong được gặp con, nhưng cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn: "Anh không phải bố của nó, chúng ta không liên quan gì nhau kể từ ngày anh bỏ tôi rồi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top