Đời con gái mà gặp được bố mẹ chồng thế này thì "xin một vé đi về đội nhà bác ơi"

KiYeu

New member
30c60bb3f016e6c00d0c.jpg


"Nhiều người ghét phải ở chung với bố mẹ chồng, nhưng mình thì thích lắm nha!"

Lướt mạng toàn thấy chị em kể khổ chuyện làm dâu: bị đối xử bất công, ăn không đủ no, cuộc sống tủi nhục... chị Liên (26 tuổi, Thanh Hóa) chỉ biết thương và chạnh lòng vô cùng.

Chị tâm sự, so với những hoàn cảnh đó thì mình may mắn hơn nhiều: chồng thương yêu chiều chuộng hết nấc, bố mẹ chồng tâm lý như ruột thịt, gia đình ấm êm có của ăn của để, không phải lo nghĩ gì nhiều. Nghe mà muốn khóc luôn á!

fa4e32281a1a8ea4f038.jpg


Nhưng đời chị Liên trước đó lại toàn nước mắt. Bố mẹ ly hôn từ lúc mới sinh ra, mẹ đi bước nữa khi chị mới 2 tuổi, lớn lên trong sự nghiêm khắc của cha dượng (dù sau này chị hiểu họ chỉ muốn mình nên người). Lớp 7 đã phải nghỉ học, đi làm nghề tóc và trang điểm kiếm sống. Sad quá đi mất

Rồi ông trời cũng có mắt! Sau bao cay đắng, chị gặp được người chồng hiền lành tốt bụng hơn mình 1 tuổi qua mạng xã hội. Plot twist là... chị tự thú không hề yêu anh khi cưới đâu nha!

"Mình lấy chồng không phải vì tình yêu... Quen 4 tháng là cưới luôn, vì mẹ suốt ngày giục giã, 26 tuổi mà cứ nghĩ mình 40, mệt mỏi quá nên quyết định cưới vậy thôi.

Nhưng về sống cùng nhau, trải qua sóng gió, tình yêu cũng dần dần phát triển. 'Phụ nữ như hạt mưa sa/ Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa'... may mà mình rơi đúng chỗ

f0f83875f08be220fa15.jpg


Có lẽ mình quá may mắn rồi. Nhiều người sợ ở chung bố mẹ chồng, còn mình thì thích lắm nè! Lúc trước làm trang điểm, có thai bố mẹ chồng bảo nghỉ ngơi, chăm con dâu chu đáo như con ruột ý.

Cưới đầu 2016, cuối năm sinh bé gái. Sống chung 1 tháng rồi ra ở riêng (vì bố mẹ đã mua nhà cho chồng từ lâu). Ngày dọn đi, từ bàn ghế, tủ lạnh, bát đũa, nồi cơm điện... bố mẹ chồng sắm sửa hết luôn. Xịn xò không chê vào đâu được! ✨

Nhà riêng gần cơ quan chồng nhưng cách nhà nội tới 60km. Mỗi lần về là mẹ chồng nhồi đồ: thịt cá, trứng gà, hoa quả, rau xanh... bắt mang lên ăn hết á!

Sinh xong về ở với bố mẹ cho đỡ vất vả (chồng làm công an, gò bó thời gian, 2 tuần mới về được 1 lần). Ở nhà nội được chăm sóc tận răng răng luôn: cứ tới giờ ăn là bế con cho mình ăn trước, mẹ ăn sau.

Sinh được 3 tháng mà không cho làm gì cả, mẹ chồng bảo kiêng kỹ sau đỡ khổ. Quần áo, váy, bỉm cho con ông bà mua hết, đưa tiền không nhận. Tết còn cho thêm 6 triệu, bảo giữ lấy để dành hoặc tiêu thoải mái...

Nghĩ mà thấy mình may mắn quá trời quá đất! Mẹ chồng còn biết sở thích ăn uống của mình hơn cả mẹ đẻ nữa á. Mong mẹ sống lâu để con trả ơn "

e72f89888d3721e70167.jpg


Chỉ vài dòng chia sẻ ngắn gọn cũng đủ thấy gia đình Liên ấm áp thế nào rồi đúng không nàoooo?

Đọc xong câu chuyện này, hàng nghìn netizen xúc động tới tấp, có thêm niềm tin vào hôn nhân. Liên cũng thẳng thắn nói mục đích kể chuyện là muốn động viên những chị em kém may mắn hơn đấy!

Đa số đều ghen tị, ngưỡng mộ cô nàng này ghê. Dù không phải vàng bạc châu báu, nhưng được gả vào nhà chồng tốt như này là phúc phần lắm rồi nha!

"Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc nè, ông trời bù đắp tuổi thơ cho bạn đó!"

"Kiếm được chồng tử tế, mẹ chồng bao dung vậy là nhất rồi chị ơi!" - một bạn xúc động comment.

"Chị thật sung sướng, chẳng bù em yêu thì tốt nhưng cưới về nhà chồng tệ bạc, chỉ vì không sinh được con trai "

Cùng là phận nữ nhi mà có người như trời có người như vực, thương quá điiiii!

723b8773c880c4f2d9f6.jpg


bb771a184b9793ff1ce3.jpg


Có một bé gái bụ bẫm xinh xắn, Liên càng lúc càng thấy mình tốt số. Vì từng trải qua quá khứ thiếu thương yêu, nên chị quyết tâm: "Giờ mình chỉ mong giữ gìn hạnh phúc gia đình thôi. Bố mẹ chia tay con cái khổ lắm, mình đã trải qua và thấm thía rồi."

Thấy câu chuyện được quan tâm trên MXH, Liên cũng không ngạc nhiên, chị chỉ vui vì giúp những chị em có hôn nhân không êm đềm lạc quan hơn vào ngày mai thôi. Tích cực quá chừng!

Tranh thủ lúc con ngủ, Liên khoe thêm về bố mẹ chồng, niềm vui tràn đầy qua từng câu chữ:

"Bố mẹ nói không chấp nhận con dâu nào khác ngoài mình (nghe mà muốn khóc luôn ). Hồi đầu cưới không có tình yêu, nhưng giờ thì yêu chồng ngày càng nhiều hơn. Anh làm công an, 2 tuần mới về thăm vợ con 1 lần, 2 mẹ con ở nhà rộng cũng buồn, may có ông bà nội thường ghé qua.

Bố chồng toàn khen con trai bố sướng, cưới được vợ đảm gì cũng biết làm - khiến mình kính trọng bố hơn nữa.

Cứ nạp tiền điện thoại là bố mua cả thẻ cho con dâu. Ông bà mua sẵn mảnh đất, bảo cứ sinh thêm con trai sẽ chia cho (quá trời quá đất luôn ).

Đồ ăn ngon toàn chồng mua, không thì mẹ chồng đi chợ mang sang. Mình chỉ ở nhà chăm con nghỉ ngơi thôi nha!"

a0955bcca0859d5edd8b.jpg


ee4f588405441d6a78f2.jpg




Cuộc đời con gái dù nhiều trầm luân tới đâu, cuối cùng cũng chỉ cần người đàn ông yêu mình thật lòng kề cạnh, giữ chân ái đến vài chục năm sau này thôi mà

Cứ bảo tâm hồn đàn bà rắc rối, thực ra phụ nữ đơn giản lắm. Chỉ cần được an yên, an ổn, an phận và an lòng, thế thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top