Chị em ơi, đang yêu mà nữ chính phải hi sinh đu theo bạn trai, trong khi nam chính thì sống cho bản thân mình thôi, xem mà tức á!
Đến tập 27, 28 rồi mà Temperature of Love (Nhiệt Độ Tình Yêu) đang rơi vào giai đoạn "mệt tim" nhất của phim tình cảm Hàn luôn: Nam nữ chính chuẩn bị chia tay sau khi mới "hạnh phúc như mơ" được một thời gian ngắn ngủi. Huhu
Áp lực từ mối quan hệ tay ba với người bạn chung Park Jung Woo (Kim Jae Wook), lời cảnh báo từ mẹ của Lee Hyun Soo (Seo Hyun Jin), rồi drama với "mẹ chồng tương lai" đã khiến Lee Hyun Soo và On Jung Sun (Yang Se Jong) bắt đầu có những trục trặc. Gặp nhau thì vẫn cười đùa vui vẻ, nhưng bên trong lại toàn lo lắng bất an. Thấu hiểu quá sức luôn!
Mọi thứ bắt đầu căng thẳng từ lúc Lee Hyun Soo kể cho On Jung Sun nghe rằng cô đã gặp mẹ anh, còn uống rượu với bà nữa. On Jung Sun vốn không muốn cô phải chấp nhận mẹ anh chỉ vì anh, nên anh hơi bực khi cô không báo trước cho anh biết về cuộc gặp này. Trong khi đó, Lee Hyun Soo lại sẵn sàng hi sinh để trở thành một phần trong cuộc sống của người mình yêu. Đúng kiểu "yêu là phải chấp nhận tất cả" ấy mà!
Lee Hyun Soo cảm thấy bạn trai đang lung lay, nhưng cô vẫn lạc quan nói rằng sự lung lay từng giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cuộc nói chuyện của họ không hề khiến ai mạnh mẽ hơn cả. Thay vào đó, On Jung Sun đã dứt tay Lee Hyun Soo rồi bỏ đi luôn, khiến cô phải bật khóc: "Sao anh chỉ nghĩ cho mình mình thôi vậy?". Xem đến đây mà muốn lao vào phim bảo anh "đừng có mà ích kỷ" quá đi!
Nguồn: kenh14.vn