Dạo này cư dân mạng xứ Trung đang choáng váng với drama "cực mạnh" về chuyện một cô gái trẻ nổi giận vì bạn trai không mang cơm về mà đốt nhà luôn á. Nghe thôi đã thấy căng rồi!
Sự việc này xảy ra tại một khu dân cư ở đường Bảo Kiện, Lâm Bình, thị trấn Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nha mọi người.
Anh Mã, 43 tuổi, đang làm đầu bếp tại một nhà hàng ở Hàng Châu. Sau một lần hôn nhân đổ vỡ, anh tìm được hạnh phúc mới bên cô gái họ Chương kém tới 16 tuổi, quê ở Giang Tây. Hai người đã sống chung như vợ chồng được 6 năm rồi đó.
Có lẽ vì bạn gái kém nhiều tuổi quá nên anh Mã cưng chiều cô Chương cực kỳ luôn. Suốt 1 năm trời, cô Chương không đi làm mà chỉ ở nhà "flex" thôi. Mãi gần đây cô mới xin được việc phát tờ rơi ở quảng trường. Ngày 7/8 vừa rồi chính là ngày đầu tiên cô đi làm đấy.
Tuy công việc phải đứng cả ngày, nhưng vì quá mê cái đẹp nên cô Chương vẫn đi giày cao gót. Kết quả là chân sưng phù lên, người đau mỏi nên tối về không muốn xuống nhà ăn, cô nhắn tin dặn người yêu nhớ mang cơm về cho mình. Lúc đó anh Mã vừa xong việc và đang mải mê ăn cơm.
Mãi nửa tiếng sau anh mới đọc tin nhắn của bạn gái và định đóng cửa hàng về ngay, nhưng không ngờ ông chủ rủ cả team đi massage thư giãn sau ngày làm việc mệt nghỉ.
Thấy lý do "mang cơm về cho vợ" hơi lạc quẻ, anh Mã không tiện từ chối nên đi luôn và không quên nhắn tin "xin phép vợ" trước.
Cô Chương ôm bụng đói chờ bạn trai mãi mà không thấy về, tức lắm rồi! Cô nhắn tin cho anh Mã, đe dọa sẽ đốt nhà nếu anh vẫn không chịu về nhưng điện thoại anh Mã hết pin mất tiêu nên không đọc được những tin nhắn "dọa dẫm" này.
Quá bức xúc, cô Chương gọi luôn cho đồng nghiệp của người yêu để nói chuyện. Trong điện thoại nghe thấy giọng ngọt lịm của nữ nhân viên massage, cô càng nổi điên lên gấp bội.
Cô Chương tiếp tục đe dọa khiến anh Mã nhận ra vấn đề nghiêm trọng rồi. Biết bạn gái không nói chơi, anh Mã chạy về nhà tới nơi thì thấy cô đã đem cả đống quần áo của mình ra trước cửa đốt luôn rồi. May là anh nhanh tay vớ được bình chữa cháy gần đó và dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng bùng.
Tưởng hết chuyện rồi, nhưng không! Sáng hôm sau 8 giờ khi anh Mã chuẩn bị đi làm thì bị cô Chương chặn lại. Hai người cãi nhau một hồi, nhưng anh Mã vẫn kiên quyết đi làm khiến cô Chương càng thêm tức giận.
Trong cơn nóng giận, cô Chương đập phá tan hoang nhà cửa luôn. Cô phá hủy mọi thứ trong tầm mắt, từ nhà tắm, nhà bếp cho tới phòng ngủ. Thật sự là "bãi chiến trường" không còn gì để nói!
Nhìn cảnh nhà cửa tan nát, anh Mã bất lực gọi điện báo cảnh sát thôi. Hiện tại cô Chương đã bị tạm giữ vì hành vi làm loạn của mình rồi nhé.
Nguồn: kenh14.vn