Chuyện gì xảy ra vậy trời? Ở trận lượt đi vòng knock-out AFC Champions League 2018, đại diện Thai-League là Buriram United vừa tạo ra màn "địa chấn" thực sự khi hạ gục Jeonbuk Hyundai - một ông lớn đến từ Hàn Quốc. Ai ngờ được đâu!
Sau khi "xử đẹp" Cerezo Osaka để giành vé vào vòng knock-out AFC Champions League, Buriram tiếp tục flex khi xuất sắc vượt qua cựu vương giải đấu đến từ xứ kim chi - Jeonbuk Hyundai Motors với tỷ số 3-2 ngay tại trận lượt đi. Quá đỉnh luôn!
Trận đấu trên sân I-Mobile chứng kiến màn trình diễn xịn sò của hai ngoại binh thuộc hàng "siêu phẩm" của đội chủ nhà: Edgar da Silva và Diogo Santos. Ngay phút thứ 6, từ quả tạt bên cánh phải của Yooo Jun-Su, Edgar đã có tình huống bật cao đánh đầu ấn định bàn mở tỷ số cực gắt.
Có bàn thắng dẫn trước sớm, Buriram United càng chơi hưng phấn và tạo ra thế trận cân bằng với đại diện đến từ Hàn Quốc trong suốt hiệp 1. Khán giả nhà cứ hét ầm ĩ!
Sang hiệp 2, Jeonbuk gỡ hòa 1-1 từ pha đi bóng mạnh mẽ rồi dứt điểm cực hiểm của Pereira ở phút 50. Tưởng Buriram sẽ hoang mang nhưng không đâu nha! Họ bình tĩnh lên bóng và tạo ra những cơ hội ngon lành. Và rồi phút 60, Diogo Santos đã có siêu phẩm đá phạt khiến cả sân phải "ơ luôn".
Dẫn trước rồi thì đội bóng của HLV Bandovic không để vuột mất đâu. Chỉ 9 phút sau, Buriram nới rộng cách biệt lên 3-1 và lần này người ghi bàn vẫn là Edgar với một màn solo hoàn hảo từng centimet. Quá là xịn xò!
Dẫn trước 2 bàn, Buriram chủ động chơi chậm lại, giữ bóng ở phần sân nhà và nhường thế trận cho đội khách. Nhưng ở phút bù giờ đầu tiên, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm thì Son Jun-Ho đã nhanh chân rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Jeonbuk. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Dù còn 90 phút nữa ở trận lượt về trên SVĐ World Cup Jeonju, nhưng chiến thắng 3-2 của Buriram trước Jeonbuk thực sự là một cú sốc cực mạnh tại AFC Champions League 2018. Bóng đá Thái Lan lên hương quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn