Đội tuyển Iran - đối thủ sắp "đụng độ" với team Park Hang-seo - đang trong chế độ "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" cực căng để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 rồi nè!
Ngày 2/1, đội tuyển Iran đã chính thức đổ bộ UAE, nước chủ nhà của Asian Cup 2019. Với mục tiêu phá dớp vô địch sau 42 năm mòn mỏi chờ đợi, "Team Melli" tỏ ra cực kỳ nghiêm túc trong khâu chuẩn bị nha các bạn!
Vừa xuống sân bay xong, cả đội đã lập tức có mặt tại sân tập để làm quen với mặt cỏ và thời tiết luôn. Để tránh bị "rình mò" bởi các đối thủ, toàn đội Iran che kín số áo trong tất cả các buổi tập và hạn chế truyền thông tối đa. Tin vui là chấn thương của ngôi sao Alireza Jahanbakhsh đang có dấu hiệu khả quan và anh đã bắt đầu tập nhẹ rồi đó!
Với Iran, tập 2 buổi/ngày vẫn chưa đủ "đã"! Theo tờ Mehr News đưa tin, vào buổi tối, thầy trò HLV Carlos Queiroz lại tụ họp về khách sạn Park Rotana và phân tích đối thủ trên màn hình lớn, bắt đầu từ tuyển Yemen luôn.
"Chúng tôi không quan trọng việc sẽ bắt đầu ra sao mà chỉ muốn một cái kết như ý thôi. Không có thành công nào mà không phải đánh đổi cả, vì thế toàn đội đang làm việc hết mình và tập trung 200% cho giải đấu tới. Ở sân chơi châu lục, bất ngờ xảy ra cực kỳ thường xuyên đấy. World Cup 2018 ở Nga là minh chứng, không ít ông lớn đã phải "about" sớm rồi", HLV Queiroz lý giải vì sao cho các học trò "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" như vậy.
Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Iran mang theo 18 cầu thủ từng tham dự World Cup hồi năm ngoái. Phong độ của "Team Melli" cũng khá ổn áp khi chỉ phải nhận đúng một thất bại trong 10 trận gần nhất. Hiện tại, Iran đang là đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất châu Á (hạng 29) nha!
Iran sẽ nằm ở bảng D cùng Việt Nam, Iraq và Yemen tại Cúp bóng đá châu Á sắp tới. Ngày 7/1, đội tuyển sẽ có trận ra quân gặp đối thủ Yemen trước.
Nguồn: kenh14.vn