Đội bóng hạng 200 thế giới gây sốc, thầy Kim Sang-sik nhận tin quan trọng trước AFF Cup

BéBôngDâu

New member
Cái tên cuối cùng vào vòng bảng AFF Cup 2026 gần như đã ngỏ lối rồi nè!

Brunei và Timor Leste đúng là hai đội có "duyên phận trời định" ở các vòng play-off AFF Cup luôn á. Năm 2024, Timor Leste vượt mặt Brunei để chen chân vào vòng bảng. Nhưng mà quay lại 2 năm trước, team thắng lại là Brunei. Drama không hề nhẹ!

Trước thềm AFF Cup 2026, hai đội này lại "hẹn hò" nhau ở vòng play-off. Nhìn vào bảng xếp hạng FIFA thì Brunei đứng cao hơn nha (hạng 193 so với hạng 200 của Timor Leste). Nhưng khi bước vào trận lượt đi trên SVĐ Hassanal Bolkiah (sân nhà của Brunei luôn đó), tuyển Timor Leste lại flex sức mạnh vượt trội hẳn.

Đội khách chơi áp đảo ngay từ khi còi khai cuộc. Họ cầm bóng nhiều hơn và tổ chức được cả tá pha lên bóng nguy hiểm. Phút 27, sau tình huống phối hợp xịn sò bên cánh trái, João Rangel dứt điểm cực hiểm đánh bại thủ môn Brunei để mở tỉ số trận đấu. Gôôôl! ⚽

5b9896b40a84a2a099f9.jpg


Khó khăn cứ chồng chất lên đội chủ nhà khi Mohammad Kasyful nhận thẻ đỏ ở phút 41 với pha chơi tiểu xảo bị VAR "bóc phốt" không thương tiếc. Úi giời, chưa hết đâu! Tuyển Timor Leste còn được hưởng penalty và Zenivio tận dụng thành công để nâng tỉ số lên 2-0. Đội chủ nhà "méo mặt" hẳn rồi!

Sang hiệp hai, tuyển Brunei nỗ lực hết mình tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng mà trong thế thiếu người, những cố gắng của họ không mang lại hiệu quả gì. Không chỉ vậy, đội chủ nhà còn phải hứng chịu thêm bàn thua thứ ba luôn.

Phút 90+2, Oatnasio Da Silva lập công ấn định tỉ số 3-0 cho trận đấu. Với chiến thắng này, tấm vé đi tiếp gần như đã chắc chắn nằm trong tay tuyển Timor Leste rồi. Tuyển Brunei giờ chỉ còn cách hi vọng vào một kỳ tích ở lượt về nếu muốn lật kèo. Trận play-off lượt về diễn ra lúc 16h00 ngày 9/6 (giờ Việt Nam) nha các bạn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top